Thâm cung bí sử (95 - 9): Một việc lớn trong đời

| Gia đình

GiadinhNet - Đối với Cao Đàm, việc học nghề đã xong rồi. Anh đã học nghề bằng mồ hôi, bằng máu và bằng cả những tủi hờn rất khó quên. Bây giờ anh không chỉ có một nghề tử tế mà còn có cả một cơ nghiệp. Đáng lẽ sau khi có cơ nghiệp, Đàm phải lấy vợ nhưng anh chưa làm việc đó mà làm nhà trước. Anh không chỉ làm nhà cho mình mà còn làm nhà cho hai em trai. Làm xong nhà, Đàm mới cưới vợ.

Học nghề, cưới vợ, làm nhà, đó là ba việc lớn liên quan đến cả đời của người đàn ông. Trước hết phải có nghề tử tế. Một nghề tử tế sẽ làm nên một người đàn ông tử tế. Vô công rồi nghề rất khó lấy vợ, có cầu hôn phụ nữ cũng không gật đầu, có lấy được vợ thì cũng chẳng ra gì vì anh ta không làm tròn nghĩa vụ một người chồng, một người cha. Ngày xưa việc học nghề không phải là vấn đề lớn lắm. Hơn 95% dân số làm nghề nông nên con trai 15 tuổi đã biết làm ruộng rồi. Bây giờ việc học nghề trở nên rất quan trọng, nó là việc quan trọng hàng đầu của người đàn ông. Phái mạnh bây giờ có thể nhảy việc, đổi nghề thường xuyên nhưng chung quy cả cuộc đời mỗi người cũng chỉ sống với một nghề. Tuổi thanh niên có thể đổi nghề, nhưng 45-50 tuổi mà vẫn phải đổi nghề là khốn khổ rồi.

Thứ hai là cưới vợ. Chọn vợ là chọn người mẹ cho con mình. Một người vợ không biết làm mẹ thì các con sẽ bị thiệt thòi và ông chồng cũng không phát triển được sự nghiệp. Bây giờ tỷ lệ ly hôn của các đôi vợ chồng trẻ rất cao, nhưng phải đổi vợ là khốn nạn rồi. Anh có thể ly hôn vài ba lần nhưng tóm lại cả cuộc đời anh cũng chỉ sống với một người vợ thôi. Cuối đời mà còn phải ly hôn thì coi như cuộc đời vứt đi.

Thứ ba là làm nhà. Ngày xưa phải chắt bóp cả đời mới làm được một ngôi nhà. Cả đời người chỉ làm nhà một lần thôi. Sau khi có nghề, có vợ rồi, người ta mới làm nhà. Cả hai vợ chồng cùng hợp sức mới làm được ngôi nhà để ở. Bây giờ việc làm nhà còn khó hơn. Không ít cặp vợ chồng đã có hai con rồi mà vẫn phải ở nhà thuê. Có một căn nhà tử tế là mơ ước của rất nhiều người đàn ông.

Đối với Cao Đàm, việc học nghề đã xong rồi. Anh đã học nghề bằng mồ hôi, bằng máu và bằng cả những tủi hờn rất khó quên. Bây giờ anh không chỉ có một nghề tử tế mà còn có cả một cơ nghiệp. Đáng lẽ sau khi có cơ nghiệp, Đàm phải lấy vợ nhưng anh chưa làm việc đó mà làm nhà trước. Anh không chỉ làm nhà cho mình mà còn làm nhà cho hai em trai. Làm xong nhà cho hai em, Đàm mới cưới vợ. Anh giao cho Phương toàn quyền quyết định việc lễ thành hôn. Phương nói: “Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lịch sự và thân mật chứ không hoành tráng, không khoe khoang, lịch sự là phải chọn khách sạn lịch sự, món ăn lịch sự, ít món thôi nhưng không bình thường quá, món gà luộc được thay bằng món gà ri đốt muối, không phải rau muống bắp cải xào mà là rau rừng sạch 100%. Đồ uống cũng phải lịch sự, không rượu gạo, không uống bia mà là rượu vang Pháp. Như thế theo em là lịch sự. Khách mời rất ít. Cả anh và em chỉ mời những người thật thân quen. Anh có thể đi dự nhiều đám cưới rồi nhưng không nhất thiết phải mời tất cả những người đó nếu không thật thân thiết. Và em cũng vậy. Khách mời hết sức chọn lọc. Đám cưới của chúng ta cốt vui thân mật và lịch sự chứ không đặt vấn đề thu hoạch phong bì”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.