Tháng nào cũng bị 'bốc hơi' mấy triệu, tôi lén kiểm tra tài khoản của vợ để rồi xây xẩm mặt mày khi biết tên người nhận tiền

| Tâm sự

Sau khi nhìn số tiền tiết kiệm vợ gửi hàng tháng, tôi đối chiếu với tiền chi tiêu rồi nhận ra có điều không đúng. Cho đến khi chủ tài khoản hiện trên màn hình, tôi vẫn không dám tin đó là anh ta.

Tôi là người đàn ông thứ hai của vợ. Trước khi đến với tôi, vợ đã trải qua một đời chồng, cũng có con riêng với người đàn ông kia. Hồi ấy nghe nói vì anh ta làm xa, tình cảm phai nhạt nên hai người chia tay.

Thời điểm ấy vợ tôi không có khả năng kinh tế nên chấp nhận để chồng cũ nuôi con, mỗi tháng, cô ấy sẽ gửi cho anh ta 2 triệu. Sau này khi đã cưới tôi, vợ vẫn thường xuyên liên lạc với chồng cũ vì lý do hỏi han tình hình của con. Nhiều lần thấy cô ấy vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, tôi cũng giận lắm nhưng hỏi thì vợ lại nói thấy con nên mới vui như vậy.

Hôm qua nhìn tiền tiết kiệm trong tài khoản vợ, lại đối chiếu với tiền chi tiêu, tôi phát hiện bị thâm hụt, tháng thì một triệu, tháng lại vài triệu.

Tháng nào cũng bị bốc hơi mấy triệu, tôi lén kiểm tra tài khoản của vợ để rồi xây xẩm mặt mày khi biết tên người nhận tiền - Ảnh 2.
Cô ấy liền tỉnh bơ nói ngày trước khó khăn thì gửi 2 triệu, bây giờ khấm khá hơn, cô ấy không muốn con chịu khổ. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu tôi nghĩ vợ gửi về cho bố mẹ đẻ. Thế nhưng khi kiểm tra giao dịch ngân hàng, tôi mới ngã ngửa khi nhìn tên tài khoản người nhận. Bởi đó không phải ai khác mà chính là chồng cũ của vợ tôi. Thay vì mỗi tháng gửi 2 triệu, tháng nào vợ tôi cũng gửi cho anh ta 3 triệu trở lên. Đỉnh điểm có tháng đến 6 triệu.

Vì chuyện này quá vô lý nên tôi đã kêu vợ ra hỏi. Cô ấy liền tỉnh bơ nói ngày trước khó khăn thì gửi 2 triệu, bây giờ khấm khá hơn, cô ấy không muốn con chịu khổ. Nếu chỉ vì vấn đề tiền bạc mà tôi khó dễ với vợ, cô ấy sẽ đón con về nuôi, lúc đó tôi muốn quản cũng không được.

Thật lòng tôi không phải người có bụng dạ hẹp hòi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có vấn đề. Nếu không có gì khuất tất, tại sao vợ tôi lại gửi tiền cho chồng cũ trong âm thầm như thế? Cô ấy có thể hỏi ý kiến tôi, hoặc ít nhất là thông báo với tôi về việc tăng tiền trợ cấp nuôi con cơ mà?

Chưa kể thi thoảng, hai người lại nhắn tin qua lại, dù chỉ là gửi ảnh con nhưng sau chuyện này, tôi càng có cơ sở để nghi ngờ vợ đang có tình ý với chồng cũ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ của họ. Còn ngay lúc này, tôi nên làm gì để vợ bỏ ý định chuyển thêm tiền cho con riêng đây?

Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.