Thanh Hóa: 2 học sinh trả 50 triệu cho người đánh mất

| Giáo dục

GiadinhNet – Trên đường đi học về, 2 em học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành, TP. Thanh Hóa đã nhặt được số tiền 50 triệu đồng. Không do dự, hai em liền đến Công an phường Đông Vệ nộp lại để trả cho người bị mất.

Mới đây, trên đường đi học về khi đến gần trường Tiểu học Đông Vệ 1, em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh cùng là học sinh lớp 10C7 Trường THPT Tô Hiến Thành tình cờ phát hiện bọc tiền rơi trên đường Trịnh Khả. Sau khi nhặt được, 2 em liền đem số tiền này đến Công an phường Đông Vệ nộp lại để trả cho người bị mất. Qua kiểm đếm, số tiền em Khánh và Mạnh nhặt được là 50 triệu đồng.

Sau xác minh, Công an phường Đông Vệ đã tìm ra người bị rơi tiền là anh Lê Đình Ái có địa chỉ tại phố Hải Thượng Lãn Ông, TP.Thanh Hoá. Khi đến Công an phường nhận lại số tiền 50 triệu đồng, anh Ái rất vui mừng, sau đó tìm đến nhà 2 em để cảm ơn và gửi quà hậu tạ, nhưng 2 em cùng bố mẹ không nhận.

Thanh Hóa: 2 học sinh trả 50 triệu cho người đánh mất - Ảnh 1.

Trường THPT Tô Hiến Thành khen thưởng Mạnh và Khánh.

Được biết, em Nguyễn Quang Khánh ở số nhà 20 đường Bùi Thị Xuân và em Nguyễn Đức Mạnh ở số nhà 45/3 đường Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo TP. Thanh Hóa. Bố Khánh là thợ sửa xe máy tại nhà, mẹ Khánh làm tiếp thị, thu nhập không dư dả nhiều. Gia đình Mạnh còn khó khăn hơn, bố lái xe vận tải 3 bánh, công việc thất thường, mẹ bán thực phẩm dạo, em gái của Mạnh 7 tuổi, học lớp 2, bị bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ Mạnh phải vay mượn tiền, đưa đi chữa trị nhiều lần.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: "50 triệu đồng đối với các em là rất lớn, nhưng với suy nghĩ không phải tiền của mình làm ra thì không được lấy, nên các em đã nhanh chóng trả lại. Hoàn cảnh gia đình 2 em Khánh và Mạnh còn có phần khó khăn, song các em tự rèn luyện, được gia đình, nhà trường giáo dục về đạo đức nên đã có hành động cao đẹp trên."

"Trong buổi lễ tổng kết năm học vừa qua, nhà trường đã tuyên dương 2 em trước toàn trường. Qua đây, tôi mong muốn hình ảnh người tốt, việc tốt của hai em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh cần được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng hơn nữa" – cô Lệ cho biết thêm.

Mạnh Linh
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.