Thanh Hóa: Mất ăn, mất ngủ vì mìn
GiadinhNet - Thời gian qua người dân xã Lương Sơn (Thường Xuân) liên tục cầu cứu vì các đơn vị thi công kênh Chính Bắc làm ẩu, gây ảnh hưởng tới tài sản và tính mạng nhân dân.
![]() |
|
Công trường thi công kênh Chính Bắc. Ảnh: TG |
Lần theo thư kêu cứu, từ TP Thanh Hoá, vượt gần 100 km, chúng tôi có mặt tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân - nơi Dự án kênh Chính Bắc đang được thi công. Trước mắt chúng tôi là một công trình ngổn ngang đất đá, xe chạy tấp nập, thi thoảng lại có tiếng mìn nổ long màng nhĩ. Điều đặc biệt là tuyến kênh này chạy lọt khe giữa trường tiểu học - trường trung học cơ sở và trường mầm non của xã. Chính vì thế mà thầy và trò của các trường này được “tận hưởng” thường xuyên tiếng máy chạy ầm ầm, tiếng mìn nổ chát chúa và hít no bụi mỗi ngày.
Tất nhiên, đã là công trường thì sự ồn ào, bụi bặm là điều khó tránh, nhưng tác động của nó sẽ được hạn chế đến mức tối đa, nếu các đơn vị thi công đảm bảo nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nhưng tất cả đã bị phớt lờ, khiến người dân và cán bộ xã Lương Sơn mất ăn mất ngủ.
Ngày 17/02, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn phải làm báo cáo khẩn gửi UBND huyện Thường Xuân. Theo báo cáo này thì các đơn vị thi công đã không chấp hành quy định thi công công trình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân dân dọc hai bên tuyến kênh. Ngoài ra các đơn vị đã tự ý đổ đất, đá vào diện tích đất nông nghiệp của người dân (không nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng), khiến người dân không thể canh tác được. Cụ thể tại thôn Ngọc Sơn, đoạn do Công ty 224 thi công đã khiến 1,7 ha không thể canh tác, bên cạnh đó họ còn làm sạt lở gần 600 m2, phần hạ lưu không có nước để gieo cấy. Còn công ty Hồng Sơn làm ảnh hưởng hơn 5,4 ha đất nông nghiệp. Tại đoạn hồ Són, đơn vị thi công đổ đất đá vùi lấp cống tưới làm cho 50 ha đất lúa không thể gieo cấy, không có nước tưới.
Về môi trường, xe công trình chở đất đá rơi vãi khắp nơi, trời mưa thì lầy lội, trời nắng bụi bay mù mịt khiến cuộc sống người dân rất nặng nề. Đặc biệt là việc nổ mìn gây thiệt hại nghiêm trọng tới trường học và nhà dân. Hiện trường trung học cơ sở, trường mầm non của xã bị rạn nứt, đứt gãy, không đảm bảo an toàn cho gần 1.000 thầy trò học tập, công tác. Gần đây nhất, vào lúc 18h ngày 22/02, sau tiếng nổ long trời, đá văng khắp nơi, một tảng đá đã bay lên mái tôn của khu tập thể giáo viên trường mầm non. Mái tôn bị sập, rất may là chưa có thiệt hại về người.
![]() |
|
Những vết nứt, gãy tại Trường trung học cơ sở Lương Sơn. |
Thêm vào đó việc thi công làm cho nguồn nước của hai trường trên bị cạn kiệt, khiến các học sinh không có nước sinh hoạt, thầy cô giáo phải gồng gánh tới các khu vực khác để xin nước. Không những thế, xe ôtô trọng tải lớn chạy vào đường dân sinh của xã đã cày nát những con đường này.
Từ đó UBND xã Lương Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng huyện Thường Xuân cần nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra, trong đó tập trung vào các nội dung: Số diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở, vùi lấp, không sản xuất được; Hệ thống nước sinh hoạt, thuỷ lợi, tưới tiêu bị các đơn vị thi công gây ảnh hưởng; Việc nổ mìn của các đơn vị thi công và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân…
Để thông tin được đa chiều hơn, chúng tôi đã nhiều lần điện thoại và trực tiếp đăng ký làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 3, nhưng đều bị từ chối. Thiết nghĩ các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hoá cần khẩn trương vào cuộc chấn chỉnh việc làm ẩu của các đơn vị thi công, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
|
Huyện đã thành lập Ban kiểm tra
“Công trình kênh thuỷ lợi qua địa bàn huyện là một trong những dự án mang lại lợi ích lớn cho địa phương, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 3. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng tới trường học và nhân dân, đây là chuyện có thật. Huyện đã thành lập ban kiểm tra xác định cụ thể mức độ thiệt hại để yêu cầu chủ đầu tư bồi thường. Điểm nóng nhất là việc nổ mìn làm văng đá vào trường học, nhà dân, chúng tôi đã buộc đơn vị thi công làm rào chắn bằng lưới thép để đảm bảo an toàn. Còn nguồn nước của hai trường học, trước mắt sẽ làm đường ống dẫn nước từ trên núi xuống, về lâu dài sẽ có hướng điều chỉnh sau. Phần công trình trường học bị rạn nứt, chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ đầu tư cam kết sau khi thi công xong sẽ mời đơn vị có chuyên môn đánh giá chất lượng, nếu không đảm bảo an toàn sẽ xin kinh phí xây dựng mới.” Bà Lê Thị Hường Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân. |

