Thấy chiếc bụng lùm xùm của cô bé giúp việc, tôi chưa biết giải quyết thế nào thì anh hàng xóm chạy sang dúi cho 50 triệu kèm lời khẩn cầu

| Tâm sự

Tôi không muốn làm chuyện bao đồng, nhưng chuyện thật sự khó xử. Bởi cô ấy đã có thai ngay khi làm việc cho gia đình tôi.

Tôi đang rất khó xử mọi người ạ. Nửa muốn làm người tốt, nửa lại đắn đo vì chưa biết phải làm thế nào cho hợp tình, hợp lý.

Vợ chồng tôi vừa thuê người giúp việc cách đây nửa năm. Sau 3 lần đổi người, cô bé này được người quen của tôi giới thiệu, cũng là người mà tôi ưng ý nhất. Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng cô bé rất siêng năng, chăm chỉ và cẩn thận. Chính vì vậy, tôi rất tin tưởng người giúp việc nhà mình.

Tính ngày tháng thì năm nay, cô bé ấy chưa đến 20, mấy lần tôi hỏi chuyện cũng bảo chưa có người yêu. Vậy mà dạo gần đây, cô bé khác lạ khiến tôi nghi ngờ mọi người ạ.

Là người đã trải qua hai lần mang thai nên tôi hiểu sự thay đổi của người phụ nữ trong quá trình ấy. Thấy người giúp việc ăn uống khó khăn, suốt ngày mệt mỏi, tôi đã ngờ ngợ có chuyện. Cho đến khi để ý kỹ, tôi mới giật mình nhận ra chiếc bụng thon gọn trước đây bây giờ đã lùm xùm nhô dưới lớp áo. Sáng hôm ấy tranh thủ lúc mọi người đi làm, tôi mới gọi cô bé giúp việc vào phòng nói chuyện.

Thấy chiếc bụng lùm xùm của cô bé giúp việc, tôi chưa biết giải quyết thế nào thì anh hàng xóm chạy sang dúi cho 50 triệu kèm lời khẩn cầu - Ảnh 1.

Thấy người giúp việc ăn uống khó khăn, da lại vàng vọt, tôi đã ngờ ngợ có chuyện. (Ảnh minh họa)

Sau một hồi động viên, tôi khuyên bé giúp việc nói thật cho mình biết. Thế là cô bé mới nức nở nói mình đã có thai, bất ngờ hơn, hàng xóm nhà tôi chính là tác giả của đứa bé. Ngay tối hôm đó, anh hàng xóm chột dạ sang nhà đề nghị nói chuyện riêng với tôi.

Anh ta bảo bây giờ để cô bé giúp việc về quê cũng không ổn vì bố mẹ cô bé nhất định không đồng ý giữ lại đứa con trong bụng. Lúc ấy chính tôi cũng sẽ cảm thấy áy náy. Anh ta đưa ra một đề nghị, đó là nhờ tôi cưu mang cô bé, giúp mẹ tròn con vuông . Đến khi đó, bố mẹ cô bé có muốn bỏ con cũng chẳng được, lại không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh ta. Kết thúc câu chuyện, anh không quên dúi vào tay tôi cọc tiền và hứa nếu tôi giúp đỡ sẽ đưa thêm (lúc sau tôi đếm tròn 50 triệu đồng).

Tôi đã nghĩ rất nhiều mọi người ạ. Chồng tôi thì ủng hộ giữ người giúp việc ở lại, xem như cứu một người. Còn tôi thì thấy chuyện này không đơn giản. Thứ nhất là chuyện vỡ lở ra thì chẳng có mặt mũi nhìn mặt chị hàng xóm. Thứ hai là có lỗi với cả gia đình cô bé ở dưới quê.

Tôi đang tính sẽ dẫn cô bé về gặp bố mẹ và trước mặt họ sẽ nói đỡ vài câu, thậm chí nếu cần tôi có thể cho cô bé ở nhờ đến lúc sinh con. Theo mọi người, tôi làm vậy có hợp tình hợp lý không ạ?

Theo Nhịp sống Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.