Thấy một người đàn ông lạ bế cháu ra khỏi nhà, tôi hốt hoảng giật lại và nhận được câu nói sốc óc của chị gái

| Tâm sự

Vừa đi làm về, bất ngờ thấy người đàn ông lạ bế cháu tôi ra khỏi cổng. Ngay lập tức tôi lao đến và hô hoán chị gái ra giúp sức.

Ngày chị gái có bầu, tôi rất hoang mang và lo lắng. Vì chị chưa có bạn trai, sao lại có thể mang thai được? Tôi hỏi bố đứa trẻ là ai? Chị nhất định không chịu nói.

Suốt thời gian mang thai, chị không dám nói cho bố mẹ ở quê biết chuyện. Thương chị, tôi vừa học vừa làm thêm, để chị có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Chị tôi có tiền sử bệnh viêm đại tràng, sau khi sinh em bé, chị phải chịu đau đớn nhiều hơn. Cơn đau của chị quằn quại mỗi đêm, bảo đi khám, chị nói là bệnh mãn tính, có chữa cũng không khỏi. Thương chị thiếu ngủ, người gầy rộc đi trông thấy, tôi cố gắng chăm sóc cháu mỗi khi rảnh rỗi để chị được chợp mắt.

Ngày hôm qua, khi tôi đi làm về, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bế cháu tôi ra khỏi cổng. Ngay lập tức tôi lao đến để giật lại cháu và hô hoán kêu chị gái ra trợ giúp. Nào ngờ chị tôi chạy ra nói đó là bố đứa trẻ, để cho anh ấy bế con đi.

Nhìn thấy một người đàn ông bế cháu ra khỏi nhà, tôi hốt hoảng giành giật lại và nhận được câu nói gây sốc của chị gái - Ảnh 1.

Tôi trách chị sao chuyện lớn thế không nói với em gái một câu. (Ảnh minh họa)

Tôi vô cùng thắc mắc, tại sao anh ta không cưới chị và đón con về? Chị gái ôm chặt tôi rồi nói là khi đang yêu bạn trai, chị phát hiện có khối u trong đại tràng. Ngay lập tức chị đã cắt đứt liên lạc với bạn trai, bởi có đến với nhau cũng chỉ làm khổ anh ấy.

Nào ngờ chia tay rồi mới phát hiện có thai và chị quyết tâm không chữa bệnh để con được chào đời. Hiện tại bệnh tình của chị ngày càng nặng, chẳng biết sống chết thế nào nữa nên đã gọi điện cho người bạn trai đến để trao đứa nhỏ cho anh ấy nuôi.

Chị bảo rất tin tưởng người đàn ông đó sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Suốt 2 tháng chăm sóc cháu, tôi coi như con, tôi trách chị sao chuyện lớn thế không nói với em gái một câu.

Tôi không yên tâm khi để người đàn ông đó nuôi cháu. Tôi yêu cầu chị gái đón cháu về, sau này chị có mệnh hệ gì, tôi sẽ ở vậy nuôi cháu khôn lớn. Chị phản đối ý tưởng của tôi, chị không muốn tôi phải khổ.

Tôi rất lo lắng cho tương lai của cháu gái. Theo mọi người tôi phải thuyết phục chị gái thế nào để đòi lại con đây?

(vanhuong...@gmail.com)

Chồng bắt vợ hóa thân thành 'gái hư' trong phòng ngủ, nhìn vào những thứ bày trên giường khiến tôi muốn ly hônChồng bắt vợ hóa thân thành "gái hư" trong phòng ngủ, nhìn vào những thứ bày trên giường khiến tôi muốn ly hôn

GiadinhNet - Chồng mê mẩn phim khiêu dâm, còn bất ngờ đề nghị vợ ăn mặc sexy, sử dụng hàng loạt "dụng cụ" quái gở trong phòng ngủ.

N.Dung/Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.