Chồng bắt vợ hóa thân thành "gái hư" trong phòng ngủ, nhìn vào những thứ bày trên giường khiến tôi muốn ly hôn

| Tâm sự

GiadinhNet - Chồng mê mẩn phim khiêu dâm, còn bất ngờ đề nghị vợ ăn mặc sexy, sử dụng hàng loạt "dụng cụ" quái gở trong phòng ngủ.

Tôi và chồng đã kết hôn được 4 năm, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Không hiểu tại sao gần đây, chồng tôi lại có nhiều biểu hiện khác thường. Trên màn hình điện thoại của anh toàn hình ảnh, phim khiêu dâm. Vào đêm khuya, tôi tưởng anh chơi game nhưng thực ra là đang xem phim khiêu dâm.

Không chỉ xem phim, ảnh, chồng tôi lại bất ngờ đưa ra ý tưởng bảo tôi ăn mặc sexy, chọn đồ càng thiếu vải càng tốt trong phòng ngủ. Tôi thấy kỳ kỳ, nhưng cũng nghĩ chắc anh ấy muốn hâm nóng tình yêu thông qua chuyện chăn gối, đấy cũng là một cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Thế nhưng, những bộ trang phục anh gợi ý cho tôi xem hình ảnh sưu tầm trên mạng lại khiến tôi nóng hết mặt, ngượng chín người và không thấy quen chút nào. Thậm chí nhiều bộ không phải khêu gợi mà là quái gở. Chồng tôi còn thổ lộ, rất thích những bộ trang phục giống trên "phim đen", rất hấp dẫn.

Chồng bắt vợ hóa thân thành "gái hư" trong phòng ngủ, nhìn vào những thứ bày trên giường khiến tôi muốn ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi còn thấy sốc khi anh ấy đặt mua một đống đồ gửi đến bao gồm các loại đồ lót, kèm các phụ kiện như dây xích, roi da… Tôi phát hoảng khi anh ấy còn lôi ra khoe một số loại dụng cụ, thuốc kích dục. Thật là quái gở, tôi nói rằng sẽ không dùng những thứ đó, mặc cho chồng tôi giận dỗi.

Trông mớ hỗn độn đủ thứ quỷ quái mà chồng tôi bày la liệt trên giường, tôi thật sự sợ hãi, tôi không còn hứng thú cho chuyện chăn gối với chồng. Khi anh ấy khoác lên tôi những thứ đó, tôi cảm thấy ghê tởm, tôi không còn được chồng trân trọng, nâng niu. Tôi đã phải chạy trốn vào nhà vệ sinh ngồi khóc, mặc cho anh ta nổi nóng, gầm rú bên ngoài. Lúc đó, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.

Dù với bất kỳ lý do gì, tôi thật sự thấy kinh tởm về những việc anh ấy làm. Anh ấy là một người cha tốt, người chồng tôi yêu thương tôi bấy lâu nay, nhưng từ khi chuyện ấy xảy ra tôi cảm thấy anh nhớp nhúa, ghê sợ chồng. Vì chuyện ấy mà tôi cứ lảng tránh việc chăn gối, tôi sợ bị cưỡng bức, tra tấn trên giường.

Bây giờ tôi rất hoang mang, lo lắng. Tôi không biết mình có nên thay đổi để chiều chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, hay tiếp tục từ chối, thậm chí ly hôn?

(Muadong…@gmail.com)

Chồng làm nữ đồng nghiệp có bầu, tôi có nên tha thứ?Chồng làm nữ đồng nghiệp có bầu, tôi có nên tha thứ?

GiadinhNet - Xa vợ con trong một thời gian ngắn, chồng đã nhanh chóng cặp kè với nữ đồng nghiệp cùng công ty, còn làm cô ta có bầu.


Lan Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.