Thấy tôi mua cái váy 8 triệu, chồng giận dữ gọi điện cho bố vợ, ngờ đâu bị ông nói cho một câu liền xám mặt

| Tâm sự

Tôi mặc thử cái váy rồi khoe với chồng. Anh hào hứng khen ngợi nhưng khi biết số tiền thì nổi trận lôi đình.

Vợ chồng tôi đều làm nhân viên nhà nước nên tiền bạc chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả. Chồng tôi lại rất tiết kiệm. Anh luôn muốn mua mảnh đất nhỏ, xây căn nhà riêng để sống cho thoải mái. Hiện tại, chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai trong một căn phòng áp mái. Bố mẹ chồng cũng hay nhắc nhở rằng căn nhà này thuộc về anh trai chứ không thuộc về chồng tôi. Cũng vì điều đó mà tôi chưa dám sinh con.

Mỗi tháng, chồng tôi ra quy định chỉ được tiêu dùng phần tiền lương của vợ. Còn lương chồng 9 triệu thì tiết kiệm. Vì thế mà tôi chẳng bao giờ được tiêu dùng theo ý mình. Thích bộ váy mới, cây son mới, tôi cũng phải cố nhịn. Thấy tôi mặc đi mặc lại những bộ quần áo cũ, bố mẹ tôi hay nhắc nhở tôi phải biết chăm chút bản thân để còn giữ chồng. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tiền bạc đâu mà mua đồ mới.

Thấy tôi mua cái váy 8 triệu, chồng giận dữ gọi điện cho bố vợ, ngờ đâu bị ông nói cho một câu liền xám mặt - Ảnh 1.
Nhưng khi tôi nói số tiền ấy, anh đã nổi trận lôi đình. (Ảnh minh họa)

Mới đây, bố mẹ tôi bán đất được hơn 1 tỷ. Ông bà cho riêng tôi 700 triệu để xây nhà. Vốn thích một bộ váy thiết kế trước đó đã lâu, tôi quyết định yêu thương bản thân mình một lần bằng cách chi 8 triệu để mua nó. Thấy tôi mặc váy đẹp, chồng còn khen ngợi. Nhưng khi tôi nói số tiền ấy, anh đã nổi trận lôi đình.

Anh gọi điện cho bố tôi, hùng hổ mắng tôi là phung phí, không biết tiết kiệm để còn xây nhà xây cửa. Anh còn to giọng đòi "trả vợ" vì không đồng cam cộng khổ với chồng. Bố tôi đợi anh nói xong rồi mới bình thản nói: "2 năm sống cùng con, vợ con có mua một bộ đồ mới nào không? Giờ bố cho tiền nó xây nhà, nó tự thưởng cho mình một cái váy cũng không được sao? Con có muốn căn nhà sắp xây chỉ đứng tên một mình vợ con không?".

Chồng tôi xám mặt. Anh luống cuống hỏi tôi tiền xây nhà ở đâu. Lúc này tôi mới nói ra là của bố mẹ cho. Anh lại lấy sổ tiết kiệm ra, tính toán tổng cộng cả tiền tiết kiệm và tiền được cho là hơn 1 tỷ và có ý định vay thêm để xây căn nhà thật hoành tráng. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn bỏ ra 350 triệu thôi, cùng với 400 triệu tiết kiệm là đều nhau. Tôi cũng phải giữ lại một nửa phòng thân chứ. Nhưng giờ chồng nằng nặc đòi tôi đưa hết. Phải làm sao đây hả mọi người?

(thanhthuy...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.