Thấy vợ hay ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi tò mò nhìn vào rồi chết lặng với hành động của cô ấy

| Tâm sự

Tôi vẫn hay đùa với vợ, bảo cô ấy có cái bụng bia thật đáng yêu. Ấy thế mà cô ấy lại có những hành động kì quái trong nhà tắm mỗi tối.

Sau khi sinh bé Cún, vợ tôi mất dáng hẳn. Một phần vì cô ấy chủ trương cho con bú sữa mẹ đến 2 tuổi nên rất coi trọng việc ăn uống. 6 tháng đầu, vợ tôi tăng những 12kg vì ăn uống quá nhiều. Sau đó, cô ấy giảm ăn dần kết hợp với việc tập thể dục nên cân nặng cũng giảm xuống. Nhưng dù có giảm thế nào thì cũng không thể quay lại như thời còn son, vòng nào ra vòng đó, nhìn rất đẹp mắt.

Vợ tôi cũng tự ti lắm. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng vì sự tự ti của vợ mà giảm dần, giờ rất thưa thớt. Đi làm, cô ấy mua lại một loạt đồ mới mà vẫn ủ ê với thân hình phát tướng của mình. Tôi phải động viên mãi, bảo là trong mắt tôi, vợ vẫn đẹp, cô ấy mới cười nhẹ nhàng một tí.

Tối nào sau khi cho con ngủ, vợ tôi cũng dành thời gian chạy bộ hoặc tập vài động tác yoga. Tôi thương vợ nên làm bớt việc nhà cho cô ấy có thời gian riêng tư. Mà chắc do cơ địa của vợ tôi thuộc kiểu "hít không khí cũng mập" nên tập mãi chẳng giảm được bao nhiêu. Đặc biệt cái bụng cô ấy cứ ngân ngấn mỡ, nhìn vừa tội vừa thương. Có lần tôi đùa: "Bụng vợ cứ như bụng bia ấy, còn to hơn bụng anh, nhìn đáng yêu phết". Vợ liếc tôi một cái, cái liếc đủ dài và đủ sắc bén để tôi tắt ngay nụ cười và vội quay mặt vào với cái bỉm của con (tôi đang thay bỉm cho con).

Thấy vợ hay ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi tò mò nhìn vào rồi chết lặng với hành động của cô ấy - Ảnh 1.
Đợi vợ ra, tôi ôm cô ấy rồi khen vợ xinh đẹp, đẹp vẻ đẹp riêng mà chỉ có tôi mới nhìn thấy. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó, tôi để ý cứ sau khi con ngủ, vợ lại vào nhà tắm rồi ở lỳ trong đó tận cả tiếng đồng hồ. Tò mò quá, tối hôm qua, tôi quyết tâm nhìn trộm vợ. Qua khe cửa, tôi chết lặng khi thấy vợ đứng nhìn sững vào gương, hai tay cứ ôm bụng mỡ, hết vò rồi chà rồi lại đấm vào bụng mình. Mắt vợ đỏ hoe chẳng biết là do khóc hay do hơi nước bốc lên. Nhưng nhìn vợ như thế, tôi xót và hối hận quá.

Đợi vợ ra, tôi ôm cô ấy, khen vợ xinh đẹp, vẻ đẹp mà chỉ có tôi mới nhìn thấy. Vợ lại liếc xéo tôi một cái rồi hất tay tôi ra, đi thẳng vào giường. Tôi chỉ muốn làm vợ vui hơn thôi, cũng như chuộc lại lỗi vạ miệng của mình. Vậy mà vợ đóng mặt lạnh với tôi suốt ngày nay. Mọi người ơi, có cách nào để vợ tôi vui vẻ, cười nói lại như bình thường không nhỉ? Rồi có cách nào giúp giảm cân nhanh không? Mọi người chỉ tôi, tôi bảo vợ thực hành với.

(minhvu...@gmail.com)

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.