Thêm cách để có vé xe về quê ăn Tết

| Xã hội

GiadinhNet – Ngoài việc phải ra các bến xe hoặc các điểm bán vé của nhà xe thì hành khách là lao động, học sinh, sinh viên tại các TP còn có thêm “cửa” để sở hữu tấm vé xe về quê ăn Tết 2014.

Thêm cách để có vé xe về quê ăn Tết 1
Xe khách Tết từ các hội đồng hương đang rầm rộ quảng bá.
 
Thị trường vé xe Tết năm nay xuất hiện hàng loạt cơ hội mới cho người dân tránh cảnh bon chen nhưng vẫn không mua được vé. Việc các hội đồng hương tỉnh, TP kết hợp với nhà xe, ký kết hợp đồng đã cung ứng cho thị trường hàng trăm chuyến xe phục vụ Tết.

Trên các diễn đàn hội đồng hương Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Huế… của các thành viên sống, làm việc tại Hà Nội, TP HCM đã đăng tải hàng loạt thông tin về bán vé, giá vé, lịch trình, địa điểm xuất phát… Theo thành viên các diễn đàn hội đồng hương nêu trên hiện vé đã được mở bán. Hành khách là học sinh, sinh viên, lao động, công chức… đều có thể tham gia mua vé.

Tuy nhiên, hành khách cần chú ý là nhiều tuyến xe không cho gửi kèm xe máy, đồ đạc kềnh càng. Xe trả khách ở QL1A chứ không về các tuyến huyện. Như vậy, hành khách cần chủ động tham khảo thông tin từ các diễn đàn này để tránh các tình trạng dở khóc dở mếu với xe máy và hành lý mang theo. Cùng đó, về lộ trình đón, trả, hành khách cũng cần được lưu tâm đặc biệt để tránh phát sinh chi phí nhiều chặng khi về quê.
 
Hành khách có thể kiểm tra và tham gia mua vé qua mạng internet hoặc điện thoại di động công khai trên các diễn đàn này. Chỉ cần vài thao tác trên máy tính, điện thoại di động bạn sẽ có cơ hội sở hữu vé về quê ăn Tết mà không phải bon chen đi đặt vé.

Minh Anh

congtam
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.