Hà Nội
23°C / 22-25°C

Theo dấu gà lậu

GĐ&XH - Thời gian gần đây, dư luận cả nước hết sức lo lắng về tình hình dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát ở nhiều địa phương, trong khi đó, tại biên giới Lạng Sơn, hàng ngàn con gà nhập lậu không rõ nguồn gốc vẫn ùn ùn “vượt biên” vào Việt Nam. Có những đợt cao điểm, Quản lý Thị trường (QLTT) Lạng Sơn đã bắt giữ được hơn 4 tấn gà lậu trong một ngày.

Thâm nhập bản doanh gà lậu

Muốn đến gần khu vực cầu Nà Pan (Bảo Lâm) - địa bàn xuất gà lậu từ Trung Quốc vào Lạng Sơn sầm uất nhất hiện nay phải là người quen và thông thuộc địa bàn- anh bạn “hoa tiêu” người địa phương cho biết. Chỉ một đêm theo dân buôn gà lậu vùng biên, nhưng chúng tôi đã hiểu thế nào những khó khăn, vất vả, hiểm nguy ở đây đối với các cơ quan chống buôn lậu địa phương. 

Đường rừng âm u, quanh co, cheo leo. Những dãy núi ngờm ngợp đá vôi, dây leo chằng chịt, sương mù phủ kín vùng biên ải. Lạnh buốt. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu vực cầu Nà Pan.

Tại cửa ngõ biên giới này, một không khí náo nhiệt khác thường đã xua đi cái lạnh cắt da, cắt thịt của vùng biên ải. Dân cửu vạn vai vác quang gánh nối nhau ngược đồi sang bên Trung Quốc “cõng hàng”. Hoàng thì thầm bên tai tôi cho biết: “Dân đi gà lậu vừa chịu tổn thất rất nặng vào rạng sáng 9/1/2007 vì bị  các lực lượng chức năng bắt giữ gần 5 tấn gà nên hôm nay, chúng đi sớm. Nà Pan thường nhộn nhịp nhất lúc nửa đêm về sáng. Đây là thời điểm mà lực lượng chức năng đã khá mệt mỏi, không thể “chong mắt” đợi hàng về.

Thấy có người lạ trong đoàn “cửu”, một tên “chim lợn” (chuyên canh đường) nhìn khá bặm tợn chạy ngược lên nhìn tôi, hất hàm: “Thằng nào vậy, ở đâu đến đây?”. Hoàng nhanh miệng đỡ lời: “Thằng em họ đi tìm mối đánh hàng về xuôi ấy mà”. Được vài trăm mét, Hoàng mới hé lộ: “Thằng vừa hỏi tên là Kim, nhà ở thị trấn Đồng Đăng, mấy năm trước nó thi đại học không đậu nên lên đây làm cái nghề này. Nghe nói nó cũng “trúng” lắm. Đường rừng này nó thuộc như lòng bàn tay, nên dân “cõng” gà lậu tin tưởng về “tài” canh đường của nó. Mỗi gánh hàng an toàn qua đây phải “cúng” cho nó 5.000 đồng. Lên đến đỉnh đồi phía trước là địa danh Cốc Trang của Trung Quốc rồi đấy. Giờ này chắc là gà đã được tập kết chỉ chờ người lên “cõng” về”.

Lên đến nơi, chúng tôi hoa mắt khi thấy có rất nhiều lồng gà to chềnh ềnh đã được tập kết từ bao giờ. Mỗi lồng có khoảng trên 20 con được nhồi nhét không còn một khe hở. Con nào con nấy mắt lừ đừ như cá say thuốc, mỏ chảy đầy nước dãi, co dúm lại, đụng vào không hề cựa quậy. Gần 20 cửu nhanh nhẹn buộc hàng rồi đưa lên vai, vượt cầu Nà Pàn, băng đường rừng về Tam Lung thuộc làng Pẩy Muôi, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tập kết. Tuyến đường này khá xa, dân cửu phải mất hơn hai giờ đồng hồ vừa đi vừa chạy mới về đến Tam Lung nên tiền công rất cao. Dân đi gà lậu qua “cửa” này là tránh được phần lớn các trạm kiểm soát tại khu vực Dốc Quýt, Hữu Nghị quan và thị trấn Đồng Đăng.

Thông thường, dân cửu được chủ hàng trả tiền công 6.000đ/1con gà nên mỗi chuyến hàng trót lọt là họ bỏ túi hơn 100.000đ. Ngay sau khi gà được tập kết ở Tam Lung, một phi đội xe Minsk đã “chầu chực” sẵn để tiếp tục vận chuyển về TP Lạng Sơn. Tôi và Hoàng tách khỏi đám cửu ra QL 1A đón lõng. Gần 4 giờ sáng, từng tốp xe Minsk 3 - 4 cái nối nhau nhả khói từ làng Pẩy Muôi vọt ra QL 1A với tốc độ khoảng 100km/h, chạy về TP Lạng Sơn.           

Cơ quan chức năng... đành bó tay?!

Theo ông Hoàng Văn Sơn, Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn: “Hiện nay Lạng Sơn đã xây dựng “4 tuyến” phòng thủ để ngăn chặn các sản phẩm gia cầm nhập lậu. Tuyến đường biên do lực lượng Biên phòng là chủ lực, kết hợp với Hải quan, QLTT và Đội chống buôn lậu của các huyện. Tuyến “phòng thủ” thứ hai đấu tranh trên địa bàn từ các cửa khẩu về TP Lạng Sơn, bao gồm các lực lượng QLTT, Công an và một số Đội chống buôn lậu. Tuyến thứ ba bao gồm các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng có tuyến QL đi qua. Tuyến thứ tư là chốt kiểm dịch tại Bến Lường”.

Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, mặc dù các lực lượng chức năng được rải khắp các địa bàn chủ yếu như vậy, nhưng tình hình nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc qua hai tuyến Đồng Đăng và Lộc Bình rất phức tạp. Bên cạnh các phi đội vận chuyển hàng lậu như xe Minsk, trên QL1A thuộc địa phận huyện Cao Lộc còn xuất hiện nhiều xe gắn máy treo biển “thương binh” cũng tham gia vận chuyển gà nhập lậu vào nội địa.

Theo một cán bộ QLTT Lạng Sơn, nguyên nhân khiến tình trạng gà Trung Quốc nhập lậu gia tăng vào dịp giáp Tết là giá rẻ. Một con gà (từ 1kg đến gần 2kg) mua tại Trung Quốc chỉ khoảng 10.000đ VND. Nếu mang trót lọt vào sâu trong nội địa, trừ tiền công vận chuyển, chủ hàng vẫn lãi gấp đôi. Vị cán bộ này cho biết thêm, gà Trung Quốc có giá rẻ vì chúng là loại gà mái thải loại hoặc đã hết chu kỳ đẻ trứng nên được bán đổ bán tháo đi. Sáng 11/1, chúng tôi chứng kiến gà Trung Quốc vẫn được chuyên chở nhan nhản trên tuyến QL1A, đoạn từ Đồng Đăng về TP Lạng Sơn. Thậm chí ngay tại thị trấn Đồng Đăng hoặc một số tuyến phố của TP Lạng Sơn... gà Trung Quốc vẫn được bày bán công khai.

Ông Triệu Văn Thắng - Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt khẳng định: “Tuyệt đối không có chuyện gà lậu “lọt” qua cửa trạm kiểm soát. Dân buôn lậu chủ yếu vận chuyển qua đường đồi rồi phi ra QL1A. Để bắt được hàng lậu, anh em chúng tôi phải phục kích hai bên cánh gà. Từ tháng 12/2006 đến nay, Trạm bắt được 400kg mề gà Trung Quốc. Ngoài ra, sáng 11/1, tổ kiểm tra của Trạm còn bắt hơn 400kg tim cật lợn, nầm dê còn tươi roi rói”. Ông Thắng cũng thừa nhận, lực lượng liên ngành dù có cố gắng ngày đêm cũng không thể ngăn chặn nổi vì quân số mỏng mà dân buôn lậu thì liều lĩnh: “Nhiều lúc chúng tôi bố trí đầy đủ lực lượng phục kích để “đón lõng” nhưng xe Minsk chở gà lậu chạy với tốc độ 100km/h nên đành bó tay”!?

Trong khi nhiều cơ quan chức năng của Lạng Sơn đang tỏ ra lúng túng trước các thủ đoạn và phương thức hoạt động của dân buôn lậu, thì tình trạng gà và các sản phẩm từ gia cầm nhập lậu ở vùng biên nơi đây đang diễn biến rất phức tạp. Thiết nghĩ, để giải quyết được tận gốc vấn nạn này không hề đơn giản, nếu như các cơ quan chức năng địa phương chỉ làm mang tính hình thức, phong trào. Hiện nay, tình hình buôn lậu gia súc, gia cầm đang diễn ra khá phức tạp, cứ sau mỗi đợt truy quét, nó có thể tạm lắng, chững lại ở chỗ này nhưng lại  nhộn nhịp ở nơi khác với mức độ tinh vi hơn. Mong rằng, các ngành chức năng của TƯ và Lạng Sơn cần đấu tranh quyết liệt hơn, có hiệu quả hơn để ngăn ngừa  vấn nạn này.

Năm 2006, QLTT Lạng Sơn đã bắt gần 36 tấn gà lậu, 14.580 gà con giống, 95.700 trứng gia cầm nhập lậu... Đặc biệt, từ 24/12/2006 đến nay, “cơn bão” gà nhập lậu đã thực sự bùng phát trở lại, bất chấp mọi cố gắng ngăn chặn của lực lượng liên ngành. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần lễ, lực lượng QLTT đã bắt giữ được 5435kg gà và 18.030 trứng gia cầm. Trong đó, có hai vụ gà nhập lậu do Đội QLTT số 2 và Đội QLTT số 3 bắt giữ ngày 09/1 là lớn nhất với số lượng hơn 4 tấn.

Quốc Tuấn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 37 phút trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 2 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top