Thi thể bị buộc đá dưới suối và nỗi ám ảnh "ma chài"

| Pháp luật

GiadinhNet - Ông Khư đi làm nương từ tờ mờ sáng, vậy mà cả đêm chẳng thấy về. Bình thường, ông này mắc tật "hay rượu", nhưng có say mấy cũng biết "mò" về nhà, lăn xuống giường để ngủ. Cho nên, việc ông Khư biến mất không một dấu vết khiến gia đình rất lo lắng.

Bí ẩn thi thể bị cắt 'của quý' dưới chân cầu và hành trình tìm ra tên sát nhân máu lạnhBí ẩn thi thể bị cắt "của quý" dưới chân cầu và hành trình tìm ra tên sát nhân máu lạnh

GiadinhNet - Trưa 22/5/2017, dưới chân cầu Thuần Xuyên (huyện Ân Thi, Hưng Yên) người dân phát hiện một thi thể nằm lập lờ dưới đám bèo nước. Tất cả những người đã chứng kiến giây phút thi thể ấy được vớt lên đều có chung cảm giác ám ảnh. Vụ việc lập tức gây hoang mang trong dư luận bởi thi thể kia đã bị ai đó rạch phanh bụng.

Người đàn ông biến mất đầy bí ẩn

Ông Sùng Tống Khư (SN 1960, trú tại xã Tủa Sín Chải, Sìn Hồ, Lai Châu) có một căn lán ven lòng sông. Thường ngày, ông Khư hay lên rẫy làm, đến chiều lại trở về nhà.

Một ngày giữa tháng 5/2017, ông Khư đột ngột biến mất. Gia đình đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Ban đầu, có người nghĩ hay ông Khư say rượu, ngã ở đâu đó. Thế nhưng, cả dân bản chia nhau ra, lật từng khóm cây, hốc đá mà bóng dáng người đàn ông này vẫn "biệt tăm". Quá lo lắng, người nhà đã tìm đến công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, một tổ công tác của Công an huyện Sìn Hồ đã có mặt. Tại lán nương của ông Khư, các trinh sát phát hiện nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là đồ đạc trong lán ngả nghiêng, lộn xộn. Dưới sàn có vết nâu nghi máu, bên ngoài cũng xuất hiện một đám màu nâu nhưng có dấu hiệu của việc ai đó đã lau chùi.

Khi mở rộng diện tìm kiếm, Công an huyện Sìn Hồ phát hiện nhiều vết nâu rải rác từ căn lán, đi dọc theo con đường đất ra tới tận bờ sông đang mùa nước cạn.

Nghi ngờ đây là một vụ án, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sìn Hồ liên tục quần thảo trên lòng sông với hi vọng tìm ra tung tích ông Khư. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, việc tìm kiếm chẳng đem lại kết quả. Ông Khư vẫn mất tích một cách đầy uẩn khúc.

Thi thể bị buộc đá dưới suối và nối ám ảnh "ma chài" - Ảnh 2.

Con sông nơi xảy ra vụ việc (ảnh tư liệu)

Thi thể buộc đá

Vài ngày sau, một người dân đi đánh cá ở phía thượng nguồn con sông bất chợt phát hiện ra vật gì đó lập lờ dưới nước. Khi lại gần, người này "té ngửa" bởi đó là chiếc bao tải đang bọc thi thể người.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xác định, thi thể này là nam giới, được bọc trong chiếc bao tải. Đặc biệt, có ai đó đã buộc thêm hai viên đá rất nặng để cố dìm thi thể trên xuống dưới đáy nước.

Sau khi khám nghiệm, công an khẳng định, thi thể này là ông Sùng Tống Khư, người đã bị báo mất tích bí ẩn trước đó nhiều ngày. Trên cơ thể nạn nhân có một vài vết thương. Tuy nhiên, khi giải phẫu, lực lượng pháp y phát hiện trong phổi nạn nhân có nhiều dị vật. Như vậy có thể kết luận, ông Khư tử vong do ngạt khí. Tức là, ông Khư bị ai đó buộc đá, dìm xuống sông khi vẫn còn sống.

Đây chắc chắn là một vụ giết người, không những thế, hành vi của đối tượng rất man rợ. Nếu không khám phá nhanh sẽ gây sự hoang mang trong dư luận.

Qua tìm hiểu, các trinh sát được biết, ngoài tật "hay rượu" ra thì ông Khư là người sống rất hài hòa, chẳng mâu thuẫn với ai bao giờ. Cạnh lán của ông Khư còn hai lán khác, thế nhưng những người này lại chẳng biết gì về cái chết của nạn nhân. Việc truy tìm nút thắt của vụ án dường như rất khó khăn.

Ma Chài

Các điều tra viên để ý đến sợi dây thừng buộc hai viên đá trên thi thể nạn nhân, loại dây thừng này chỉ có các hộ dân đi thuyền nuôi tôm trên con sông này hay sử dụng.

Một tổ trinh sát được cử đi xác minh, tại đây, một hộ dân cho hay, trước đó mấy ngày có 3 người đàn ông đến xin thuê lại thuyền khoảng 2 ngày. Sau khi nhóm này xong việc, trả lại thuyền, gia đình mới phát hiện đã mất hai sợ dây thừng cùng 2 hòn đá to trên thuyền.

Chi tiết này ngay lập tức được các điều tra viên lưu tâm. Danh tính 3 người đàn ông khả nghi kia được làm rõ là Vừa Giống Pủa, Giàng A Cở và Sùng A Vả. Cả 3 người này đều sinh sống tại Sìn Hồ. Theo nhân chứng, nhóm 3 người nói thuê thuyền để đi mua trâu.

Sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên về chi tiết sợi dây thừng và hai hòn đá đã đưa các điều tra viên hướng sự chú ý tới nhóm 3 người nói trên. Tiến hành trinh sát, các điều tra viên được biết vào tối 11/5/2017, cả 3 đối tượng này đều đến nhà một thầy lang để chữa bệnh. Tuy nhiên, tối đó họ bỏ đi đâu không rõ, mãi tới rạng sáng mới trở về.

Xác định cả 3 người này nhiều khả năng liên quan đến cái chết của ông Khư, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành triệu tập lên để làm rõ. Tuy nhiên, trong 3 đối tượng chỉ có Cở và Vả là có mặt, còn Pủa thì đã rời địa phương từ trước đó.

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ "đấu trí", Cở, Vả đã khai nhận gây ra cái chết của ông Khư vào đêm 11 rạng sáng 12/5.

Theo đó, cả 3 người này đều cho rằng ông Khư là "ma chài" khiến con gái họ bị ốm lâu ngày không khỏi.

Chiều 11/5, cả nhóm đi chữa bệnh tại nhà thầy lang và có ngồi uống rượu với nhau. Từ đây nhóm nảy sinh ý định giết ông Khư để trừ ma.

Pủa, Cở, Vả thuê một chiếc thuyền, nói là đi mua trâu rồi chèo sang khu vực lán nhà ông Khư. Trên đường, chúng chặt hai cành cây làm hung khí.

Tới nơi, hai người đi vào hành hung ông Khư. Khi thấy nạn nhân ngã gục, chúng đưa xác ông này xuống dưới mép sông, lấy dây thừng buộc hai hòn đá rồi cuốn quanh thi thể với mục đích cho xác chìm xuống đáy nước. Gây án xong, cả nhóm bỏ về như chưa có gì xảy ra.

Cùng thời điểm này, Công an Lai Châu đã phát hiện Pủa đang lần trốn tại một huyện của tỉnh Điện Biên nên tiến hành vây bắt.

Tại cơ quan công an, lời khai của Pủa trùng khớp với lời khai của hai đồng phạm trước đó.

Chỉ vì những suy nghĩ mông muội, thiếu hiểu biết, Pủa, Vả, Cở đã đang tâm sát hại một người đàn ông hiền lành, chân chất. Cuối cùng, sự suy tính ác độc của chúng cũng không thể che mắt cơ quan công an và sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

T.Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.