Thi thể người phụ nữ bốc mùi hôi trong quán cà phê

| Xã hội

Khi đến quán cà phê, người dân cảm nhận mùi hôi phát ra từ bên trong nên mở cửa xem xét. Tại đây, họ thấy chủ quán tử vong, thi thể đang phân hủy.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Kim Phượng (51 tuổi, quê Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này mở quán cà phê tại nơi bà thuê trọ ở khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Đêm 30/9, những người quen của bà đến quán thì cảm nhận có mùi hôi phát ra từ bên trong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: P.S.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: P.S.

Lúc này, họ mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà Phượng gục chết, thi thể đang phân hủy. Những người có mặt tại hiện trường cấp báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Trong đêm, lực lượng cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người quen nạn nhân, bà Phượng vừa kinh doanh quán cà phê vừa làm quản lý khu trọ bên cạnh cho một người thân. Bà sống và làm việc tại địa điểm trên suốt 2 năm qua.

Theo Ngọc An

Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Xã hội -

GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.