Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiểu năng trí tuệ, ngủ dậy hóa... thần đồng

Thứ bảy, 08:03 12/04/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Một cậu bé 4 tuổi rưỡi, sau một đêm ngủ như bao buổi đêm khác, sáng hôm sau bỗng dưng ngồi phắt dậy đọc làu làu bất cứ một chữ nào xuất hiện trên Tivi, trên các tờ lịch treo tường và sách giáo khoa của cô chị gái.

Hiện tượng kỳ lạ này phút chốc làm “náo động” cả một vùng quê yên tĩnh.

4 tuổi đã phải... “chạy xô”

Lần theo những lối nẻo quanh co, chúng tôi tìm về xóm nghèo chuyên nghề chài lưới ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - quê của cậu bé có khả năng đặc biệt này.

Tin bài liên quan

> Những thần đồng Việt Nam

> Câu lạc bộ thần đồng Milmax

> Trẻ có khả năng khác người có phải là thần đồng

> Bí quyết dạy thần đồng

>"Thần đồng" có thể là dấu hiệu tự kỷ

Định hỏi thăm cụ già đi đường cho chắc ăn, nhưng chưa kịp cất lời, bà cụ chừng ngoài 70 tuổi nhanh miệng: “Đi xem “thần đồng” đọc chữ à? Nhìn mặt các chú lạ lạ không phải người làng này thì chắc chắn đến đây chỉ có xem tài “thần đồng” thôi, chứ có việc gì khác mà phải hỏi. Đó! Nhà của thằng cu đó, nhưng mà người đến xem đông lắm, chưa chắc nó đã đọc cho mà nghe đâu” - vừa nói bà cụ vừa đưa tay chỉ về một ngôi nhà ngói 3 gian đã cũ, nằm nép mình ở gần cuối đường.

Đó là mái ấm của một gia đình ngư dân trẻ. Anh Trịnh Xuân Hướng và chị Nguyễn Thị Nga đã có với nhau 3 người con. Cháu Trịnh Xuân Thắng chào đời vào ngày 16/9/2003 và cũng là đứa con út của anh chị.

Khác với những gì bà cụ kia báo trước, nhà Thắng vắng tanh. Chúng tôi bước vào nhà thì cũng vừa lúc anh Hướng lục tục vác cần đi câu mực. Anh buông cần xuống và thở dài: “Ôi trời! Nó bị lôi đi từ sáng tới giờ đã thấy về đâu. Ngày nào cũng thế, từ hôm biết đọc đến giờ y như rằng là bị mọi người đón đi khoe khắp cả làng. Em chịu khó ngồi đợi đó anh sẽ đi tìm cháu về”. Vừa nói anh vừa nhảy lên xe đạp vội đi tìm đứa con 4 tuổi đã phải “chạy xô” như ca sĩ đang lên.

Bé Trịnh Xuân Thắng.

“Thần đồng” vừa nhai cơm vừa... ngủ

Trời đã nhá nhem tối, bỗng không gian yên tĩnh của làng quê trở nên ồn ào. Chạy ra ngoài ngõ xem chuyện gì, hoá ra đến giờ anh Hướng mới tìm được Thắng. Hỏi ra mới biết từ sáng tới giờ, hết người này đến người khác dẫn Thắng đi, cho ăn uống và dỗ dành chỉ để nghe cháu đọc và viết. Thậm chí người dân trong làng còn lôi Thắng sang cả mấy làng bên cạnh để khoe biệt tài của cháu. Thế mà đến tối vẫn có hàng chục người bíu theo “thần đồng”.

" Khi biết trẻ có khả năng đặc biệt cần hiểu đúng thực lực của trẻ, không dồn ép cũng như quá kì vọng mà hãy để cho trẻ phát triển một cách tự nhiên. Nhà trường cũng nên chấp nhận khả năng của trẻ và có những bài tập riêng biệt nhằm giúp trẻ phát huy khả năng. Tuy nhiên, cũng đừng biến những đứa trẻ thành sản phẩm chủ quan của người lớn, bóp méo sự phát triển của bé

" Một số trẻ phát triển sớm những khả năng bẩm sinh đặc biệt trong một giai đoạn của cuộc sống, sau đó có thể năng khiếu dừng lại nếu không được khuyến khích dạy dỗ. Do đó cần khuyến khích cháu học, đọc, tìm hiểu sự vật xung quanh "

Phải chờ đến khi màn đêm buông xuống, tất cả những người hiếu kỳ về hết, chúng tôi mới có cơ hội gặp bố mẹ cháu bé hỏi chuyện. Cháu bé, sau một ngày bị “chạy xô” vất vả, giọng đã khản đặc, tay bưng bát cơm trong tình trạng buồn ngủ ríu cả hai mắt, trệu trạo nhai cho xong để lăn ra ngủ khi chưa kịp tắm rửa gì.

Dưới ánh đèn điện nê - ông hắt sáng lờ mờ ra ngoài khoảng sân rộng, mẹ của Thắng kể cho chúng tôi chi tiết khoảng thời gian kỳ lạ đến với đứa con của chị. 4 năm rưỡi qua đã đưa đến cho vợ chồng chị những buồn vui lẫn lộn, đó cũng là khoảng thời gian mà chị gọi là không tưởng tượng nổi khi hết sự kỳ lạ này đến sự kỳ lạ khác đã đến với đứa con út của mình.

“Từ khi lọt lòng, Thắng đã tỏ ra không bình thường. 1 tuổi, 2, tuổi, 3 tuổi... cháu không hề nói được một câu nào, dù là một tiếng gọi bố hay mẹ. Gần 4 tuổi mới bắt đầu tập đi, ú ớ được vài tiếng. Nhìn con người ta đã chạy nhảy bình thường, ăn nói rõ ràng, con mình chả biết gì cả mà thấy buồn tê tái. Nói gì cho xa, chỉ cách đây mấy tháng thôi, hỏi tôi với O (cô) ruột của cháu xem cháu nhận ai là mẹ thì Thắng cũng không nhận ra được”.

Bản kết luận buồn của Viện Nhi

Chị Nga kể tiếp: “Cho cháu đi học ở mẫu giáo trường làng thì cháu không chịu ngồi yên một chỗ trong lớp, chạy lung tung đến nỗi cô giáo không chịu được đã phải trả cháu về... Anh em trong nhà cho rằng cháu bị “ngơ ngơ bẩm sinh” nhưng vợ chồng tôi vẫn không tin. Nhìn con mình không được bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, nghĩ cũng tội nghiệp, nên cách đây một năm chúng tôi đã đưa cháu ra Viện Nhi TƯ kiểm tra và chữa trị. Khi nhìn bản kết luận của Viện mà buồn và thương con: Cháu bị thiểu năng trí tuệ 50%”.

Mẹ của Thắng mở mấy tờ giấy kết luận của bệnh viện ra cho chúng tôi xem, như để làm bằng chứng cho sự tận cùng tuyệt vọng. Thắng bị thứ bệnh mà không thể có thuốc thang nào có thể đem lại cho em thể trạng bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bỗng dưng cách đây khoảng chừng hơn 10 ngày, Thắng nhận ra được mẹ của mình, đi lại chạy nhảy bình thường. Tuy nhiên sự thay đổi có hướng tích cực đột ngột đến mức không thể hiểu ấy chưa phải là hồi kết của câu chuyện kỳ lạ này. Mấy hôm sau đó, cháu suốt ngày ngồi xem Tivi.

Đọc, viết như... học sinh lớp hai

Chị Nga hào hứng nhớ lại: “Thắng suốt ngày ôm lấy cái Tivi không đi đâu cả, cứ như thể bị bỏ bùa. Cách đây hơn 10 ngày, sáng cháu ngủ dậy và đọc vanh vách bất cứ một chữ nào hiện ra trong Tivi. Kể cả chữ to lẫn chữ bé. Ban đầu tôi tưởng cháu  đọc vẹt những từ đã nghe thấy ai đấy nói. Nhưng nghe kỹ thì thấy cháu đọc tất cả những chữ có trên lịch treo tường trơn tru và không sai một tý nào, làm tôi hết sức ngỡ ngàng.

Để được tư vấn, hỗ trợ về việc phát hiện, nuôi dạy các bé có khả năng đặc biệt, bạn có thế hệ đến Câu lạc bộ thần đồng Milmax. (> Thông tin chi tiết về CLB

Điện thoại: (08) 8623745
Địa chỉ: 781/A11 đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TPHCM.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi chưa tin. Tôi vội viết ra giấy mấy chữ “Bố Hướng đi câu” cho cháu đọc. Không ngờ cháu đọc ngay. Rồi không những đọc chữ mà Thắng còn đọc cả số, đọc chính xác những chữ số đến cả 6, 7 chữ số mà chính tôi đây nhiều lúc còn đọc lúng túng. Thấy cái kiểu đọc của cháu  đơn giản như thể một học sinh lớp 2. Kỳ lạ hơn là từ trước tới nay, chả có ai để ý bày dạy cho cháu cả, một phần vì cháu còn nhỏ tuổi, phần nữa là do cháu bị thiểu năng trí tuệ. Không ngờ...”.

Như đọc được ánh mắt tò mò và sẵn sàng vặn vẹo của tôi về những điều tưởng chừng như vô lí đó, người mẹ này chép miệng: “Các em không tin thì sáng ngày mai đến đây sẽ được tận mắt chứng kiến cháu nó đọc cho mà nghe, viết cho mà thấy”. Chúng tôi chỉ biết “mắt tròn mắt dẹt” ngồi nghe một cách chăm chú trong khi cậu bé - nhân vật chính của câu chuyện này đã chìm sâu trong giấc ngủ...

Và sớm hôm sau, tôi trở lại nhà Thắng. Những gì cậu bé 4 tuổi thể hiện, khiến cho tôi, người đã từng viết 4-5 bài về “thần đồng”, cũng phải há hốc mồm...

(Còn nữa)

Quang Thành

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 11 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 16 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 22 giờ trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Gia đình - 1 ngày trước

"Những người hạnh phúc nhất là biết tận hưởng cuộc sống của họ. Họ cảm thấy hài lòng với các hoạt động của mình và họ cảm thấy ý nghĩa về lý do tại sao họ đang sống. Đây là protein, carbohydrate và chất béo của hạnh phúc", vị giáo sư chia sẻ.

Top