Thiếu tiền viện phí, xin hoãn mổ lại được… cưới
GiadinhNet - Trước lễ cưới 4 ngày, cô dâu bất ngờ phát hiện mình có khối u ở tim, phải từ Yên Bái xuống Hà Nội mổ gấp vào đúng ngày cưới. Do thiếu tiền viện phí, chú rể đã xin hoãn mổ để gia đình chuẩn bị, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi họ được chính những người mặc áo blu trắng đứng ra tổ chức một đám cưới ấm cúng ngay trong viện.
![]() |
|
Anh Hà Văn Thơm ngồi đợi tin vợ trong viện trên tay đeo cả hai nhẫn cưới. Ảnh: H.P |
Đám cưới đã diễn ra ngay trong phòng bệnh C8 trước khi cô dâu lên bàn mổ tại Viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) - việc chưa từng xảy ra tại đây. Cô dâu Hà Thị Hom ngồi dựa vào vai chồng, gầy gò, nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân, còn những người tham dự đám cưới đều là các nhân viên y tế trong bệnh viện, các bệnh nhân cùng người nhà của họ.
Gặp chú rể Hà Văn Thơm (24 tuổi) sau đám cưới 1 ngày, anh Thơm cho biết, anh và chị Hà Thị Hom (27 tuổi) đều là người dân tộc Thái ở xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. “Gia đình đã quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi vào ngày 23/4. Trước ngày cưới, Hom thấy mệt mỏi, tuy được chăm sóc và ăn uống bổ dưỡng nhưng vẫn sút cân”, anh Thơm kể.
Ngày 19/4, một đoàn bác sỹ tim mạch từ Hà Nội lên khám miễn phí ở Yên Bái đã phát hiện chị Hom bị bệnh u nhầy nhĩ trái. Chị Hom lập tức phải nhập viện tại Nghĩa Lộ, sau đó các bác sỹ đã chuyển chị xuống Viện Tim mạch Quốc gia can thiệp phẫu thuật gấp.
TS Dương Mạnh Hùng - Trưởng đơn vị tim mạch (Viện Tim mạch Quốc gia) cho biết, chị Hom chuyển đến viện từ một tuần trước, trong tình trạng suy nhược, khó thở, đi lại khó khăn. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân có một cục u to bằng quả trứng vịt nằm bên trong tâm thất trái. Cục u này đã xuất hiện ít nhất hơn 1 năm, tuy nhiên, do điều kiện đi lại khó khăn, ít hiểu biết, nên đến sát ngày cưới, thấy mệt quá, bệnh nhân mới đi khám. Nếu không mổ gấp, khối u sẽ chèn ép lên tim, nguy hiểm tính mạng. Các bác sỹ đã chỉ định mổ cho chị Hom ngày 23/4, nhưng không ngờ đây lại trùng vào đúng ngày cưới của họ.
Anh Hà Văn Thơm tâm sự, lúc đưa vợ xuống Hà Nội, trong túi chỉ có ít tiền. Sau khi biết được thông tin sẽ phải nộp khoảng 40 triệu đồng, anh Thơm đã gặp bác sỹ xin hoãn ca mổ để về nhà lo tiền đóng viện phí.
Khi anh Thơm xin hoãn mổ, các bác sỹ biết được ngày 23/4 chính là ngày cưới của anh chị nên đã báo cáo lãnh đạo xin ý kiến tổ chức một lễ cưới cho họ ngay trong buổi chiều và chuyển ca mổ của chị Hom sang sáng 24/4.
Các bác sỹ của Viện Tim mạch Quốc gia cho biết, họ chưa bao giờ tổ chức một đám cưới cho bệnh nhân trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi biết chuyện của Hom và Thơm, xét thấy tình hình sức khỏe của chị Hom có thể lùi lại được vào ngày hôm sau nên bệnh viện muốn tạo một niềm vui nho nhỏ cho cặp vợ chồng trẻ. Vì thế, một đám cưới vội vàng, với hoa quả, bánh kẹo đã diễn ra ngay tại bệnh viện với sự tham gia của các bệnh nhân, y bác sỹ và người nhà bệnh nhân.
Sau đám cưới vội vàng và đầy xúc động trong bệnh viện, sáng 24/4 chị Hom đã được đưa vào phòng mổ lúc 8h20’. Sau 2 tiếng đồng hồ, ca mổ kết thúc, chị Hom đã được đưa về khu chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn chưa tỉnh và người nhà chưa được vào tiếp xúc.
Bên ngoài bệnh viện anh Thơm rất lo lắng, không biết vợ mình ra sao. “Hôm nay vợ vào phòng mổ nên em đeo cả 2 chiếc nhẫn. Hôm trước em đã đeo cho vợ rồi. Bọn em yêu nhau được hơn một năm thì quyết định làm đám cưới. Trước ngày cưới 4 ngày, vợ em biết bệnh, nhiều người khuyên dừng đám cưới nhưng em đã xác định làm vợ chồng với Hom thì sẽ không để Hom phải buồn. Em vẫn đề nghị gia đình hai bên tổ chức như bình thường, chỉ có vắng cô dâu chú rể thôi. Hôm nào Hom ổn định lại thì chúng em tính sau”.
Anh Thơm cho biết thêm, anh mới xuống Hà Nội 2 lần. Trước đây, anh cũng nghe nói nhiều về các bệnh viện ở Thủ đô khá phức tạp, nhưng khi đưa vợ vào viện, trước những tình cảm của nhân viên y tế, những suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn. Ngay cả chuyện viện phí, mặc dù vợ đã mổ xong nhưng anh Thơm cũng chưa thấy ai nhắc phải nộp tiền. “Bốn – năm chục triệu là số tiền quá lớn với em. Cả gia đình đã chạy vạy vay được 25 triệu đồng gửi xuống đây, nhưng em chưa thấy các bác sỹ nhắc nộp viện phí. Hôm vào mới phải nộp 5 triệu đồng. Không rõ các bác có ưu tiên gì cho vợ chồng em không (?). Nhưng thực sự em xúc động lắm. Chẳng bao giờ nghĩ mình lại được tổ chức một đám cưới như thế. Đám cưới đơn giản nhưng có lẽ nó là điều vợ chồng em sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời”, anh Thơm nói.
Anh Thơm cũng tâm sự, hai bên họ hàng của anh và Hom đều rất sốt ruột muốn xuống Hà Nội, nhưng do đường sá xa xôi, kinh tế eo hẹp nên mọi người đành ở nhà, chờ tin qua điện thoại.
Chiều 24/4, anh Thơm vẫn ngồi chờ ngoài sảnh của bệnh viện để mong tin về sức khỏe của vợ từ các bác sỹ. Tuy có phần lo lắng nhưng anh cũng đang rất phấn chấn vì được các bác sỹ cho biết, khối u nhầy như của vợ anh đang mắc phải chỉ cần phẫu thuật cắt đi, sau đó sức khỏe sẽ bình thường, hoàn toàn yên tâm trong chuyện sinh con.
