Thoát chết nhờ... nâng ngực
Một phụ nữ 40 tuổi ở Moscow, Nga đã bị chồng cầm dao tấn công vào tim và đã thoát chết nhờ túi silicon cấy trong ngực.
Người phụ nữ này đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực bằng silicon 5 năm trước theo yêu cầu của chồng. Túi silicon bị chảy và mất hình dạng ban đầu. Người phụ nữ Nga cho biết cô sẽ thay một túi silicon mới.
Túi silicon có thể bị dẫm lên, ném vào tường mà không bị biến dạng, bác sĩ Choi nói thêm. Nhưng nếu có vết rách thì gel silicon có thể bị rò rỉ, gây ra tình trạng viêm lớp vỏ xơ và hình thành mô sẹo bổ sung. Kết quả có thể hình thành một viên nang cứng xung quanh mô cấy ngực, dẫn tới bóp méo hình dạng của ngực và gây ra đau hay khó chịu.
Tuy tình trạng này không đe dọa đến tính mạng nhưng "bạn nên thay thế nó một cách kịp thời", bác sĩ Choi khẳng định. Ông cũng khuyên những người đã dùng túi silicon để nâng ngực nên đi kiểm tra hàng năm để đảm bảo túi này không bị rò rỉ.
Người phụ nữ Nga này không phải là trường hợp đầu tiên được cứu sống nhờ nâng ngực. Năm 2010, túi silicon đã cứu một phụ nữ ở Los Angeles thoát chết. Cô Scott Reitz bị bắn và túi silicon làm chệch hướng của viên đạn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên phụ nữ không nên cấy túi silicon chỉ vì muốn được phòng vệ.
