Thoát khỏi “xe tù”

| Xã hội

Giadinh.net - Dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Hoà ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành vẫn chưa hết kinh hoàng khi nói về thời khắc làm “tù nhân” trên xe khách. Chị nói: “Chúng tôi chẳng khác gì những tù nhân, bị nhà xe đối xử vô cùng thậm tệ”.

Sáng 30/10, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tạm giữ xe khách mang biển số 36M - 3165 để làm rõ hành vi trấn lột và hành hung hành khách. Gần 60 hành khách đi trên chuyến xe được coi là “nhà tù” di động được giải cứu, họ đã tố cáo nhà xe “trấn” tiền, đánh người.
 

Xe khách 36M - 3165 đang bị tạm giữ.

 
Tường trình của một “tù nhân”
 
Dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Hoà (SN 1985) ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành vẫn chưa hết kinh hoàng khi nói về thời khắc làm “tù nhân” trên xe khách. Chị nói: “Chúng tôi chẳng khác gì những tù nhân, bị nhà xe đối xử vô cùng thậm tệ”.
 
Chị Hoà kể, trưa 28/10, chị và bạn trai là anh Nguyễn Quang Hợp đón xe mang biển kiểm soát Hải Phòng với giá 300.000đ/người. Sau 2 tiếng đồng hồ vòng vèo, anh chị cùng 11 người khác bị bán cho xe mang biển số 36M - 3165. Khi khách lên xe, hai bên nhất trí không phải trả thêm một đồng nào nữa. Chuyến đi tưởng thế là êm xuôi, như lời chúc trên xe “thượng lộ bình an”. Thế nhưng, khi đến địa phận tỉnh Phú Yên, nhà xe bắt đầu giở trò kiểm tra vé và đòi thu tiền lần nữa đối với khách. Phụ xe có tên là Thể tay lăm lăm tuýp nước, vừa đòi tiền vừa hăm doạ: “Chỉ có vé xe mang chữ Hùng Tiến và có chữ ký của tôi mới có giá trị. Những vé xe khác đều phải trả tiền”. Một số hành khách lên tiếng phản đối, liền bị tay này đe doạ. Khi chị Hoà phản đối: “Chúng tôi đã trả tiền và khi lên xe hai bên đã thoả thuận, sao giờ lại thu nữa”; lập tức, Thể dùng tay đánh túi bụi vào mặt khiến chị chảy máu mũi. Bạn trai Hoà phản đối, Thể liền gí ống nước vào mặt đe doạ: “Tao sẽ giết chết chúng mày. Mạng mày chỉ 40 triệu đồng, đánh chết tao vứt xác ra đường”. Trước hành vi côn đồ của bọn người này, hành khách trên xe chỉ biết im lặng rút tiền trả thêm một lần nữa.
 
Đáng thương là một số người không có nhiều tiền, cố giữ lại ít tiền lẻ để ăn cơm cũng bị Thể giật ví lột sạch. Chị Hoà ngậm ngùi: “Có một em nhỏ cố giữ lại 20.000 đồng, nhưng tên Thể vẫn giằng lấy. Nó bảo khi nào ăn cơm thì nó bao. Thế nhưng khi xe dừng ăn cơm, em này lẽo đẽo xin cơm ăn thì nó lại doạ đánh. Ngoài ra, có hai hành khách không còn tiền để trả liền bị Thể lấy mất điện thoại di động”.
 
Chưa hết, xe này còn bố trí một số phụ xe giấu mặt để theo dõi động tĩnh của khách, nếu ai gọi điện thoại thông báo sự việc liền bị chúng cướp luôn. Anh Hợp gọi điện cho người thân nhờ can thiệp, bị hai tên lấy điện thoại và doạ giết. Kể đến đây, chị Hoà bật khóc khi nhớ lại hành vi đồi bại của một phụ xe: “Một tên phụ xe liên tục sàm sỡ chị ngồi cạnh tôi. Khi chị này la lên, nói báo với chủ xe là ông Hùng nhưng tên này không những không dừng lại mà còn tiếp tục đe doạ”.

Không thể chịu đựng hơn, chị Hoà đã gọi điện thoại cho bố mình để có biện pháp cứu giúp. Mặc dù đã rất cảnh giác nhưng cú điện thoại ấy cũng bị nhà xe phát hiện. Cuối cùng, một hành khách là anh Nhân (ở xã Phúc Thành) đã “bí mật” nhắn tin được với ông Nguyễn Văn Tuý (bố Hoà) để tìm cách giải cứu. 

Cuộc giải cứu trong đêm mưa

Khác với chị Hoà, ông Nguyễn Văn Tuý rất vui vì con gái đã về đến nhà an toàn. Ông say sưa kể về cuộc giải cứu như một chiến công trong đời mình: “Sau khi nhận được điện thoại của con gái, tôi đã nhờ ông Đối - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, ông Đối đã báo với Phòng Cảnh sát giao thông. Đáng tiếc là thông tin về số xe, con gái tôi lại thông báo sai nên tra không ra chiếc xe nào. Sau khi anh Nhân nhắn tin lại, tôi mới có số xe chính xác”. Anh Nhân kể lại “chiến công” của mình là anh phải đóng vai người nghiện thuốc lá, xin xuống xe đi mua thuốc để lấy biển số xe.

Khoảng 22 giờ đêm 29/10, trời mưa như trút, ông Tuý cùng một người bà con phóng xe máy từ Hợp Thành xuống Đội cảnh sát 1- 5 để nhờ giúp đỡ, chiếc điện thoại di động được ông gói trong túi ni lon, nên còn khô để liên lạc với anh Nhân. Thật không may, các chiến sỹ ở đội 1 - 5 đều đi tuần, ông phải chạy vào Công an huyện Diễn Châu để trình báo. Ngay lập tức, 3 chiến sỹ công an được cử chặn bắt xe khách nói trên. Một kế hoạch được phối hợp chặt chẽ giữa ông Tuý, anh Nhân và các chiến sỹ cảnh sát. Ông Tuý đi trước chừng 4 km để thông báo cho công an. Máy điện thoại của ông và anh Nhân thông mạch luôn kể từ khi xe đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cứ 15 phút, anh Nhân lại thông báo địa điểm xe vừa đến để ông Tuý báo lại với công an. “Trời mỗi lúc một mưa to, chúng tôi vừa ướt vừa lạnh nhưng không thể bỏ vị trí. Trên xe là con mình và hàng chục người khác đang bị khống chế, đe doạ... Tôi chỉ mong sao điện thoại đừng bị ướt. Thương nhất là các anh công an, không kể mưa gió phục kích suốt đêm...” -  ông Tuý nói.

5 giờ 20 phút ngày 30/10, “nhà tù” di động xuất hiện ở thị trấn Diễn Châu. Ông Tuý bám theo và ra hiệu cho các chiến sỹ công an. Lệnh dừng xe được phát ra và gần 60 con người được giải cứu. Cho đến lúc này, kể cả chị Hoà mới biết được kế hoạch giữa ông Tuý và anh Nhân. Ông Tuý vui vẻ nói: “Khi công an tạm giữ xe và hai tên người nhà xe là Hùng và Thể thì bà con mới thi nhau tố cáo”. Nhiều người xuống xe liền ôm chầm lấy ông cảm ơn. Cuộc giải cứu thành công, “tù nhân” bất đắc dĩ được cứu thoát, xe khách “tù” bị bắt giữ.
 
Sáng 31/10, chúng tôi có mặt tại Công an huyện Diễn Châu để tìm hiểu sự việc nhưng công an huyện này đã từ chối cung cấp thông tin với lý do khi thì trực ban đi báo cáo với lãnh đạo rồi trả lời lãnh đạo bận họp, khi thì trưởng Công an huyện đi học. Chúng tôi đã liên lạc với với ông Hường, Trưởng công an huyện thì được trả lời: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin. Chừng nào điều tra xong sẽ thông báo”.

Phan Việt Thắng

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.