Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư chuyện nam sinh bị người lạ bắt cóc”

Thứ sáu, 14:00 24/03/2017 | Pháp luật

Những ngày gần đây dư luận xôn xao sự việc em Nguyễn Đăng Khoa (học sinh lớp 7A, trường THCS Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bị người lạ khống chế bắt cóc. Thông tin này gây hoang mang cho người dân, đặc biệt với những gia đình có con em học xa nhà. Thật hư sự việc này như thế nào?


Trung tá Dương Chí Hòa bàn giao chiếc xe đạp cho bố cháu Khoa

Trung tá Dương Chí Hòa bàn giao chiếc xe đạp cho bố cháu Khoa

Lời khai phi lý

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Hải Lăng, vào khoảng 18h30’ ngày 24/2/2017, chị Nguyễn Thị Lê Cúc (31 tuổi, ngụ thôn Tân Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) báo tin con trai Nguyễn Đăng Khoa (13 tuổi) bị một đối tượng lạ bắt cóc.

Người mẹ tường trình: khoảng 12h ngày 24/2/2017, trên đường đi học đến đoạn ngã 3 thị trấn Hải Lăng, cháu Khoa ghé quán mua bút thì gặp một người đàn ông chừng 35 tuổi đi xe máy màu đỏ hiệu Sirius không rõ biển số, nói giọng Quảng Trị, đi từ hướng thị xã Quảng Trị vào miền Nam.

Người này dừng xe hỏi Khoa đường vào Hải Chánh (huyện Hải Lăng). Cháu Khoa chỉ đi thẳng. Sau đó, người đàn ông kia mời Khoa ăn một cái bánh trứng nhưng em từ chối. Không dụ được, người này liền lấy dao bấm trong người dí vào bụng cháu, ép phải ăn.

Sau khi ăn xong, Khoa thấy trong người mỏi mệt. Người lạ buộc cháu đạp xe theo vào hướng ga Diên Sanh (thị trấn Hải Lăng). Khi đến ga, anh ta bỏ xe bên đường, bắt Khoa vào phía trong toa tàu cũ gần nhà ga. Tới đây, Khoa phải ăn thêm một cái bánh nữa.

Sau đó, người đàn ông dùng dây trói chân tay và dùng khăn bịt miệng Khoa và dùng xe máy chở vào hướng tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dọc đường, Khoa nghe người này gọi mấy cuộc điện thoại, nói “vừa bắt được một thằng”.

Qua một đoạn khá xa, khi người đàn ông lạ mặt dừng xe đi vệ sinh, Khoa cũng xin đi vệ sinh và xin nới dây buộc ở tay. Lợi dụng lúc người đàn ông kia không để ý, em bỏ chạy. Chừng 15 phút sau, Khoa gặp hai nông dân làm ruộng giữa đồng, sau khi hỏi địa chỉ, em lục trong cặp sách lấy điện thoại gọi về cho gia đình. Đến 23h cùng ngày, em được bố mẹ đưa về đến nhà ở thôn Tân Phước.

Theo Đại tá Trần Đức Triệu (Trưởng Công an huyện Hải Lăng), sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình và địa phương, Công an huyện đã tổ chức lực lượng, triển khác các biện pháp nghiệp vụ làm rõ sự việc.

Kết quả điều tra hoàn toàn không có chuyện Khoa bị bắt cóc mà do cháu tự dựng chuyện để tránh bị gia đình la mắng vì cháu mê game. “Qua báo PL&TĐ, chúng tôi cũng muốn chia sẻ sự thật, không hề có chuyện bắt cóc ở địa phương, mong quần chúng nhân dân đừng hoang mang”, Đại tá Triệu nói.

Việc điều tra được Trung tá Dương Chí Hòa (Đội trưởng Đội CSĐT Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Hải Lăng) chia sẻ cụ thể: Theo xác minh của cơ quan công an, sáng 24/2/2017, cháu Khoa không có lịch học nên đi chơi game tại quán Internet Bảo Châu (khóm 4, thị trấn Hải Lăng). Về nhà, người bố hỏi “Con đi đâu về”, Khoa trả lời: “Con đi học”, thì bị bố quát: “Sáng nay không có lịch học. Giờ tau đang bận, tối về mi biết tay tau”.

Đến 12h trưa, sợ bị bố đánh nên Khoa lấy quần áo bỏ vào cặp đi học và lấy một chiếc điện thoại cùng xe đạp bỏ trốn. Khoa đạp xe đạp lên Quốc lộ 1A đi vào hướng Nam (theo lời khai nam sinh này, em định đạp vào Quãng Ngãi để trốn cha mẹ sau đó xin việc làm-PV).

Đến 18h cùng ngày, Khoa đến địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc này, thấy trời sắp tối không biết đi đâu, sợ bị lạc nên em để xe đạp phía sau Trạm thú y huyện Phú Lộc rồi gọi điện thoại về cho bố mẹ, bịa chuyện “bắt cóc” để bố mẹ vào đón tại Cây xăng số 1 (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nghe con kể bị bắt cóc, gia đình liền trình báo với công an. Trung tá Hòa nói: “Nhận tin báo, công an đã bố trí lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến cây xăng Phú Lộc 1 để tìm nạn nhân. Tiếp xúc với Khoa, em bình tĩnh khai báo nhưng chúng tôi nhận thấy tất cả các tình tiết, tình huống mà nạn nhân khai đều mâu thuẫn với thực tế”.

Anh phân tích: “Thứ nhất, ở ngã ba Hải Lăng vào giờ trưa vẫn có nhiều người đi lại, đặc biệt là học sinh đi học và đội xe ôm hùng hậu nên không có ai dại gì mà bắt cóc ở đó. Thứ 2, Khoa khai bị bịt mặt, trói tay chân nhưng trên người em không hề có vết trầy xước? Thứ 3, nếu bị dùng thuốc mê, vì sao em vẫn biết được gã đàn ông kia nói chuyện.

Thứ tư, em bị trói tay, bịt miệng thì tên bắt cóc không dại gì mà chở em bằng xe máy, như vậy ai cũng có thể phát hiện tên kia bắt cóc được hết. Thứ 5, chúng tôi vào kiểm tra ở hiện trường là toa tàu cũ ở ga Diên Sanh không hề có dấu vết gì lạ. Vì những mâu thuẫn đó nên chúng tôi đã tìm hiểu được thật hư sự việc”.

Được biết, Khoa là con đầu trong gia đình có 2 anh em trai. Bố làm thợ nề, mẹ làm công nhân. Tiếp xúc với PV, Khoa thừa nhận: “Hôm đó, vì sợ ba mắng rồi đánh nên em đạp xe đi lung tung. Em có mang theo một cái bánh để ăn nên không đói. Trong túi em không có tiền. Em thấy mình đã sai. Từ đó đến nay em không hề tới quán Internet để chơi game nữa”.

Người bố của nam sinh này cho biết, gia đình rất lo lắng khi không biết con đi đâu nên mới báo công an. “Lúc đầu tôi cứ nghĩ Khoa bị bắt cóc, mất xe nên liền mua lại cho cháu chiếc xe đạp mới 800 nghìn và động viên con đi học bình thường. Hiện tại, công an huyện Hải Lăng đã trả chiếc xe đạp lại cho gia đình.

Chúng tôi rất biết ơn. Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm, Khoa đều tự lo cơm nước cho cả nhà. Những năm trước Khoa đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng trong học kỳ I năm học 2016-2017, Khoa học vẫn giỏi nhưng hạnh kiểm chỉ đạt loại khá. Nguyên nhân con tôi sa sút một phần vì ham chơi game”.

Nửa tháng 3 vụ bắt cóc giả

Cũng theo Trung tá Hòa, đây là vụ thông tin thất thiệt thứ 3 mà Công an huyện Hải Lăng xác minh trong khoảng nửa tháng qua. Trước đó, ngày 11/2/2017, một người đàn ông ở xã Hải Phú đến Công an huyện Hải Lăng báo tin con trai SN 2004 bị mất tích 3 ngày. Công an cũng xác định do nghiện game nên học sinh này ở lại nhà bạn chứ không bị bắt cóc.

Tiếp theo, vào ngày 21/2, công an huyện lại nhận được tin báo từ một người ở xã Hải Thọ về việc con trai SN 2006 bị 2 thanh niên bắt cóc giam giữ tại nhà hoang ở gần ga Diên Sanh. Sau đó lợi dụng sơ hở của kẻ gian, em đã trèo qua cửa gió thoát ra ngoài, trốn về với gia đình. Công an kết luận, em này cũng nghiện game, do nợ tiền chủ quán nên để xe đạp lại rồi về. Nam sinh này cũng sợ bố mẹ đánh đòn nên bịa chuyện bắt cóc.

Th.s Nguyễn Văn Thu (Trưởng Bộ môn Tâm lí – Giáo dục học Trường cao đẳng Sư phạm Huế) chia sẻ: “Với những sự việc trên có thể thấy, điểm chung của đa số các em trong độ tuổi này đều hết sức nhạy cảm, tò mò, muốn thể hiện bản thân hay còn gọi là thời kỳ “nổi loạn”.

Vì vậy, bố mẹ cần phải hiểu về con, phải biết cảm thông, chia sẻ được với con, phải thực sự là người bạn đáng tin cậy của con để tạo ra bầu không khí tâm lí gia đình dân chủ, bình đẳng, chan hòa tình yêu thương, sống có trách nhiệm với nhau.

Qua những vụ việc trên còn cho thấy học sinh nghiện game dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc, dễ có chứng ảo tưởng, dễ bị kích động, mất bình tĩnh và dễ làm liều. Các em tiếp xúc với trò chơi trong game hay xem một bộ phim bạo lực nên mới bịa được chuyện bị bắt cóc như vậy. Cũng may 3 trường hợp trên đều để lại hậu quả chưa lớn nhưng đó là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh khi thiếu sự quan tâm con cái trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày”.

(Tên cháu bé trong bài đã được thay đổi)

Luật sư Võ Công Hạnh (Công ty luật Công Khánh, đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế) phân tích: “Việc báo thông tin giả đến cơ quan công an là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, gia đình của các cháu em không biết điều con kể là giả nên họ sẽ không bị xử phạt nhưng phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc xác minh thông tin trước khi trình báo để tránh ảnh hưởng đến cơ quan chức năng cũng như gây hoang mang dư luận”.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Pháp luật - 5 giờ trước

Đối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Pháp luật - 6 giờ trước

Quá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

Được giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng

Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, chị L. đã bị bạn trai quen trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng.

Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà

Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.

Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân

Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân

Pháp luật - 13 giờ trước

Bằng việc trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực, các trinh sát Công an Quận 6, TPHCM đã nhanh chóng lần ra đầu mối, bắt gọn các đối tượng liên tiếp tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Top