Thực hư rầy nâu "nổi loạn" tấn công chung cư Kim Văn- Kim Lũ

| Xã hội

GiadinhNet- Vừa qua có thông tin rầy nâu “tấn công” khu chung cư này, mỗi tối lên đến hàng trăm hàng nghìn con bay vào nhà. Thực tế sự việc này như thế nào?

Sáng, chiều và tối ngày hôm nay 16/10, chúng tôi có mặt tại tòa nhà CT11, khu chung cư Kim Văn- Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội để “săn” rầy nâu. Trên thực tế, vào ban ngày, không có loại côn trùng lạ nào xuất hiện ở đây.

Một số người dân cho biết chúng chỉ xuất hiện vào ban đên. Nhưng khi đêm xuống, đèn cao áp ở đường và đè các phòng của tòa nhà đã bật cũng không thấy rầy nâu xuất hiện.

Chị Hòa, nhân viên dọn vệ sinh ở khu chung cư này cho biết: “Đúng là có loại côn trùng bay vào tòa nhà, nhưng không có chuyện hàng trăm hàng nghìn con. Có chăng thì chỉ là chuyện hi hữu một hôm cụ thể chứ không phải đêm nào cũng diễn ra. Chúng tôi làm nhiệm vụ dọn hành lang hàng ngày, cầu thang rất ít khi bắt gặp loại rầy nâu như anh hỏi”.

Chị Hòa còn cho biết, vào mùa này, khi vụ mùa đang thu hoạch, năm nào các loại côn trùng bay vào nhà là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt. “Nhà tôi đất tôi ở Đại Kim đêm đến cũng có đôi ba con bay vào nhà”, chị Hòa nói thêm.

Hành lang khu chung cư sạch sẽ không một bóng côn trùng

40 tầng của tòa nhà này vào giữa buổi sáng được đội ngũ vệ sinh lau dọn, quan sát thùng rác của họ chúng tôi thấy rất hiếm loại côn trùng này.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở tầng 16 cho biết: “Đêm nếu mở cửa cũng có đôi ba con bay vào. Nhưng đóng cửa lại thì không vấn đề gì. Điều chúng tôi lo ngại là thấy xuất hiện loại kiến ba khoang hôm mới chuyển đến. Nhưng sau khi dùng bình xịt côn trùng, mọi thứ đã ổn”.

Vấn đề lớn nhất của cư dân khu chung cư CT11, Kim Văn- Kim Lũ không phải côn trùng tấn công mà hàng ngày hàng giờ họ phải sống chung với tiếng ồn, bụi và nguy hiểm của các công trình sát bên cạnh đang thi công.

Vấn đề của khu chung cư này là ô nhiễm tiếng ồn, bụi và nguy hiểm rình rập khi phải sống cạnh công trình đang xây dựng

Vấn đề của khu chung cư này là ô nhiễm tiếng ồn, bụi và nguy hiểm rình rập khi phải sống cạnh công trình đang xây dựng

"Chúng tôi chuyển đến sống hơn 3 tháng rồi, giờ vẫn đi chung với công nhân xây dựng, ngày hai bữa phải hứng chịu bụi, có khi muốn ra đường lớn phải chờ máy cẩu hoặc xe tải chở vật liệu ra vào, rất nguy hiểm”, Bà Nga nói thêm.

Hà Phương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.