Thương con dâu tương lai phải thuê phòng trọ, tôi bảo về sống cùng cho vui nhưng sau 2 tháng, tôi đã hoảng loạn muốn "tiễn" ra khỏi nhà

| Tâm sự

Trước sau hai đứa cũng lấy nhau nên tôi bảo con trai đưa bạn gái về ở phòng trống trên lầu cho đỡ tiền phòng, nào đâu sự việc lại đi quá xa thế này.

Nhà chỉ có hai mẹ con mà 4 phòng nên rộng rãi lắm, con trai tôi cũng có bạn gái rồi và thường xuyên đưa về nhà chơi. Một lần hỏi về chuyện ăn ở của Trinh, tôi biết được con bé đang phải thuê phòng trọ với giá 2 triệu đồng một tháng. Thương quá nên tôi bàn với con trai là bảo Trinh về ở căn phòng trống trên lầu 2 cho đỡ tốn tiền thuê. Với lại trước sau hai đứa cũng là vợ chồng nên ở sớm để hiểu nhau sau này dễ sống chung cũng tốt.

Từ khi Trinh chuyển đồ đạc đến sống, gia đình tôi cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng vấn đề nảy sinh từ tháng thứ 3, buổi sáng và trưa, Trinh không ăn cơm ở nhà, còn buổi tối là có ăn, vậy mà 2 tháng rồi con bé chưa đưa cho tôi một đồng tiền nào. Mùa hè nóng bức, điều hòa thì dùng suốt đêm, tắm thì cả tiếng đồng hồ trong bồn tốn nước, thế mà chẳng thấy nói đến chuyện đóng góp điện nước.

Tôi không muốn nói với con trai, vì nói ra thì con cũng dùng tiền để trả cho bạn gái thì đâu biết được bản tính thật của Trinh thế nào.

Một buổi sáng đang ngồi xem tivi, tôi thấy một con chuột chạy xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra sân. Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay nhà tôi rất sạch sẽ, đến gián kiến cũng chẳng có sao lại có chuột được?

Thương con dâu tương lai phải thuê phòng trọ, tôi bảo về sống cùng cho vui nhưng sau 2 tháng, tôi đã hoảng loạn muốn tiễn ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Từ khi Trinh chuyển đồ đạc đến sống, gia đình tôi cũng vui vẻ hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Tôi lên tầng trên xem lần lượt các phòng, bình thường phòng Trinh luôn khóa chặt nhưng hôm đó lại hé cửa nên tôi đẩy ra và bật điện lên. Lần đầu tiên vào phòng con dâu tương lai , đủ thứ mùi bốc ra khiến tôi phát sợ, phòng thì bề bộn, nhìn chỗ nào cũng là quần áo.

Những vỏ bánh vỏ kẹo, rồi cả những chùm vải, dưa hấu, rồi mận đang ăn dở và chưa ăn để lẫn lộn với nhau. Nhìn thấy cái túi nilon đen to tướng trong góc nhà, tôi mở ra xem thì hoảng sợ khi thấy bên trong là rác và vỏ trái cây đang phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu.

Không những ở bẩn mà tôi phát hiện ra Trinh còn rất keo kiệt, mua đủ thứ lên phòng ăn một mình mà chưa bao giờ thấy mời mẹ người yêu. Chưa về làm dâu mà đã có những tính xấu thế thì sau này về rồi thì chịu sao nổi?

Buổi tối con trai đi làm về, tôi đã nói mọi chuyện và phản đối chuyện lấy Trinh, tôi cũng bảo con trai nói khéo để Trinh ra khỏi nhà chứ tôi không chấp nhận được một cô gái vừa lười vừa bẩn lại xấu tính. Thế nhưng con lại nói là sẽ bảo ban để người yêu thay đổi chứ không chia tay.

Tôi thật sự không biết nói thế nào cho con trai hiểu là người con gái đó không thể lấy về làm vợ được, mong mọi người cho tôi lời khuyên với?

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.