Thương tâm hoàn cảnh cặp vợ chồng cùng nhau uống thuốc diệt cỏ trong phòng trọ

| Xã hội

GiadinhNet - Trước những dấu hiệu bất thường, người dân tiến hành kiểm tra phòng trọ thì bất ngờ phát hiện vợ chồng anh Tuấn đã tử vong cạnh nhau.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/2, khi kiểm tra một phòng trọ tại khu vực xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội người dân bàng hoàng phát hiện một đôi nam nữ tử vong.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt để điều tra vụ việc. Danh tính các nạn nhân được làm rõ gồm: anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982 trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1982, Hoài Đức Hà Nội) vợ anh Tuấn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là hai vợ chồng anh Tuấn đã sử dụng thuốc diệt cỏ để tìm đến cái chết. Gia đình nạn nhân cũng từ chối giám định pháp y và mang thi thể nạn nhân về mai táng.


Chai thuốc diệt cỏ nằm cạnh thi thể vợ chồng anh Tuấn. Ảnh: TL

Chai thuốc diệt cỏ nằm cạnh thi thể vợ chồng anh Tuấn. Ảnh: TL

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 22/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xác nhận nạn nhân Tuấn là người của địa phương. Anh Tuấn là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Sinh ra trong gia đình nông dân thuần tuý, ngay từ nhỏ anh Tuấn đã chịu khó, ham học và có tư chất thông minh, nhanh nhẹn.

Nhưng sau một trận ốm, mắt anh Tuấn không còn nhìn thấy gì, sau đó anh có tham gia lớp học về chữ nổi. Tại địa phương, anh Tuấn có tham gia hội người khuyết tật của huyện Phúc Thọ, được trợ cấp hàng tháng, ngoài ra anh cùng vợ còn làm thêm tẩm quất, mát xa người mù.

Được biết vợ chồng anh Tuấn đã có 3 con (2 đứa lớn đang đi học, còn bé nhỏ nhất theo bố mẹ đi kiếm tiền). Anh Tuấn được nhận xét là người hiền lành, tốt tính, chưa gây thù oán với ai bao giờ. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ cũng như đau lòng và thương xót cho gia đình.

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.