Tiếp bài “Tòa ngoảnh mặt, công nhân trắng tay”: Nhiều tài sản thế chấp “bốc hơi”

| Xã hội

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 107 (ngày 7/9) phản ánh việc TAND tỉnh Phú Thọ không mở thủ tục phá sản cho Công ty Cổ phần xi măng Vĩnh Phú, khiến nhiều công nhân trắng tay vì thất nghiệp và không đòi được lương, bạn đọc đã liên tục thông tin với tòa soạn về việc nhiều tài sản mà công ty thế chấp ngân hàng đã biến mất. Trong khi đó, ngân hàng Công thương tỉnh Phú Thọ tỏ ra thiếu trách nhiệm trong vấn đề này.

 
Tài sản “bốc hơi”

Như Báo GĐ&XH phản ánh, Cty CP xi măng Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) liên tục làm ăn thua lỗ, vay nợ Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Phú Thọ tới hơn 5 tỉ đồng (cả gốc và lãi) và nợ lương công nhân kéo dài.
Theo tìm hiểu của phóng viên, để vay được số tiền trên, Cty CP xi măng Vĩnh Phú đã thế chấp nhiều tài sản như: 5 chiếc ôtô, nhà xưởng, máy nghiền... Khi công ty rơi vào cảnh nợ nần, phá sản thì cùng lúc đó nhiều tài sản thế chấp đã “bốc hơi”. Một số tài sản còn lại đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Tìm đến Cty CP xi măng Vĩnh Phú, PV chứng kiến cảnh công ty này vắng như chùa Bà Đanh. Hai bảo vệ được Chi nhánh Ngân hàng Công Thương thuê bảo vệ tài sản mà phía ngân hàng niêm phong tiếp chúng tôi cho biết, công ty đã nghỉ sản xuất từ lâu. Tài sản thế chấp đang nằm lăn lóc và đang hư hỏng dần.
 
Máy móc của Công ty Cổ phần xi măng Vĩnh Phúc đang hư hỏng dần.
 
Trong danh mục tài sản mà ngân hàng cầm cố có 5 chiếc xe ôtô. Đến nay, 2 chiếc tự nhiên biến mất. Toàn bộ tài sản còn lại rơi vào thảm cảnh như: Nhà xưởng dột nát, máy móc gỉ sét đóng bánh, tê liệt. Đặc biệt, chiếc máy nghiền đã thế chấp cũng mất tăm. Nhiều người cho rằng, một số cán bộ có trách nhiệm đã tẩu tán tài sản.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, Cty CP xi măng Vĩnh Phú đã nhiều lần gửi công văn xin được giãn nợ. Bên cạnh đó, công ty cũng đã kêu gọi một số doanh nghiệp khác vào liên doanh, nhưng mọi sự đều đổ bể. Nhằm thu hồi vốn mà ngân hàng cho vay, ngân hàng đã đề nghị Tòa án can thiệp.
Tuy nhiên, mặc dù đã niêm phong tài sản thế chấp để làm các thủ tục bán đấu giá, nhưng không hiểu sao hai chiếc mô-tơ lớn đã biến mất. Về việc này, ông Dũng cũng đã xác nhận và cho rằng do bị mất trộm.
 
Ông Giám đốc Ngân hàng nói đã trình báo cơ quan công an để điều tra xử lý theo luật định; Còn việc 2 chiếc ôtô “bốc hơi” là do phía công ty tự ý mang đi bán với số tiền 170 triệu đồng. Theo ông Dũng, khi ngân hàng phát hiện, phía công ty đã nộp lại số tiền này để trừ vào số dư nợ.
Trách nhiệm thuộc về ai?

Không chỉ mô-tơ mất trộm mà một máy nghiền 4 tấn trị giá hàng trăm triệu đồng và cả một nhà xưởng cũng đã “tàng hình”. Về việc này, bà Phạm Thị Thanh Loan, Trưởng phòng Giao dịch Gia Cẩm (thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tỉnh Phú Thọ) thừa nhận, khi ngân hàng kê biên tài sản thì phát hiện máy nghiền 4 tấn đã không còn. Lý do là công ty tự mang đi bán. Ngoài ra, nhà xưởng biến mất là vì dột nát quá nên công ty đã cho đánh sập.
Khi phóng viên đặt vấn đề rằng, làm thế nào để nhà nước không mất tiền khi tài sản thế chấp bị mất như vậy, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nếu bán số tài sản còn lại theo kiểu “sắt vụn” thì chỉ thu được 2-3 tỉ đồng.
 
Nếu may mắn bán được cho các doanh nghiệp khác, thì việc thu hồi nợ vẫn khả thi. Tuy nhiên, số nợ này cũng chưa biết bao giờ mới thu hồi được vì còn phải phụ thuộc vào Trung tâm Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Rõ ràng, khó có thể chấp nhận được cách quản lý tài sản đã thế chấp một cách thiếu trách nhiệm của Chi nhánh ngân hàng Công Thương tỉnh Phú Thọ.
 
Mặc dù ông Nguyễn Tiến Dũng khẳng định rằng đã trình báo với cơ quan công an về việc một số tài sản bị “biến mất”, nhưng ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lại cho biết, hiện công an tỉnh chưa nhận được những thông tin này. Theo ông Khánh, sẽ yêu cầu cơ quan CSĐT vào cuộc để làm rõ vấn đề mà báo chí thông tin.
 
Kim Hoa-Nguyễn Tuấn
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.