Tiếp sức chặng đường phía trước
Giadinh.net - Tối ngày 6/7, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tôn vinh những cán bộ dân số tiêu biểu 5 năm (2004-2009).
Tại hội nghị, 65 cán bộ chuyên trách (CBCT) và cộng tác viên (CTV) dân số đã được tôn vinh, với những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm sâu sắc về công tác DS-KHHGĐ.
Nam giới truyền thông cho nam giới
Trong buổi lễ tôn vinh, có một CBCT là nam giới đã đem đến cho hội trường những câu chuyện đáng nhớ về kỷ niệm sâu sắc của thời gian 8 năm làm công tác dân số. Đó là anh Bùi Xuân Yên, CBCT phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò - Bùi Xuân Yên.
![]() |
| Các đại biểu tại lễ tuyên dương. |
Cùng với tinh thần không biết mệt mỏi, tâm huyết vì sự nghiệp dân số, chị Nguyễn Thị Tuyết, chuyên trách dân số xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, một trong những địa bàn có đông đồng bào theo đạo thiên chúa. Với sự dày dạn kinh nghiệm cộng thêm năng khiếu “lợi khẩu”, chị Tuyết đã gặt hái được nhiều thành tích. Thành công của công tác DS - KHHGĐ hôm nay ở Nghi Lâm cũng là thành quả của chị và các CTV sau nhiều ngày đêm bám núi, vượt đồi vận động bà con thực hiện KHHGĐ. Chị Tuyết cho biết: “Hơn 12 năm làm chuyên trách dân số, tôi nhận thấy trách nhiệm của một chuyên trách là phải nắm rõ được tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu tốt cho lãnh đạo xã kịp thời, đúng thời điểm thì công tác DS- KHHGĐ mới tốt được”.
Không mỏi chân chùn bước
Tại buổi lễ tôn vinh, câu chuyện làm dân số ở vùng cao, đặc biệt là đối với người Mông của chị Vừ Y Dở, CTV ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương đã thực sự cuốn hút nhiều người. Bản Lưu Thông vẫn đang khó khăn nên lo cái ăn, cái mặc hơn là chuyện đẻ nhiều đẻ ít. Nhưng chị vẫn kiên trì “mưa dầm thấm lâu”. 51 hộ gia đình trong bản, không có nhà nào chị không đến, qua nhiều câu chuyện chị kể, nhiều gia đình đã hiểu ra muốn xoá đói giảm nghèo phải bắt đầu từ việc đẻ ít, thực hiện cho tốt KHHGĐ. Chị chia sẻ, muốn làm tốt công tác dân số thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu thực hiện tốt KHHGĐ, sau đó mình phải vận động người thân, dòng họ mình thực hiện cho tốt đã rồi mới dám liên minh với già làng, trưởng bản để tuyên truyền cho dân bản nghe. Chị Dở cho biết trước đây người Mông đẻ nhiều lắm, nhiều người còn nói “trời sinh voi sinh cỏ”, đẻ nhiều cho vui cửa vui nhà đấy chứ, người chồng không chịu nghe cái chuyện KHHGĐ. Bây giờ ở Lưu Thông có 51 hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ, có 45 cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Đã 4 năm nay ở Lưu Thông, bản Mông hoàn toàn không có người sinh con thứ 3, một thành tích mà không phải bản nào ở vùng cao mới có được.
