Tiêu hủy giấy phế thải bằng cách... bán ra thị trường

| Xã hội

Giadinh.net - 74 container giấy phế thải nhập khẩu trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ tại Hải Phòng, đã được UBND TP Hải Phòng thành lập Hội đồng tiêu huỷ để xử lý. Nhưng thay vì bị tiêu huỷ, một phần số rác thải trên đã được tung ra ngoài thị trường bán kiếm lời.

Bán rác thải phải tiêu hủy

Công an TP Hải Phòng vừa có báo cáo vụ Giám đốc xí nghiệp Dịch vụ môi trường Hải Phòng (XNDVMTHP thuộc Cty Môi trường đô thị Hải Phòng) “mổ” các container rác thải phải tiêu huỷ bán ra thị trường. Về vụ việc này, tháng 12/2008, UBND TP Hải Phòng có quyết định tịch thu 74 container giấy phế thải nhập khẩu trái phép vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng để đem đi tiêu hủy. Quyết định giao Cục Hải quan TP Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy (HĐTH), VKSND thành phố, Công an, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, là thành viên HĐTH. Cục Hải quan Hải Phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong HĐTH, tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy số giấy phế thải nhập khẩu trái phép nói trên.

 Sau quyết định này, HĐTH đã giao cho XNDVMTHP thực hiện kế hoạch tiêu huỷ số giấy phế thải trên. Trong các ngày 31/12/2008 và 21/1/2009, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc XNDVMTHP đã ứng 2 tỷ đồng của Cty Môi trường đô thị Hải Phòng để làm “kinh phí” tiêu hủy. Tuy nhiên, thay vì tiêu huỷ, ông Dũng đã xé lẻ 74 container này để mang đến 4 địa điểm trên địa bàn Hải Phòng  phân loại lấy nhựa phế liệu, giấy vụn... bán ra thị trường. Vụ việc bị phát giác khi ngày 12/2/2009, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an TP Hải Phòng kết hợp với Chi cục QLTT  tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại 4 bãi kho hàng trên địa bàn Hải Phòng còn khoảng 61 containner rác thải đang chuẩn bị được “làm thịt”. Như vậy, từ ngày 2/1/2009 đến 12/2/2009, các đầu mối tiêu thụ rác thải đã “làm thịt” được khoảng 10 containner rác thải. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ mới “phân loại” được 6/74 container rác thải để bán, Giám đốc Trần Văn Dũng đã được chia 3,3 triệu đồng.

Chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

Quá trình điều tra cho thấy, ngoài việc mang 74 container rác thải đi tiêu thụ, vị giám đốc xí nghiệp kiêm thành viên HĐTH Trần Văn Dũng không giải trình được số tiền gần 1 tỉ đồng đã được chi tiêu như thế nào. Chỉ biết trong tổng số 2 tỉ đồng được ông Dũng ứng để phục vụ công tác tiêu hủy đã tiêu hết hơn 633 triệu đồng, trong đó chỉ có gần 55 triệu đồng là có chứng từ, còn hơn 579 triệu đồng không biết được chi tiêu như thế nào. Sau khi hoàn ứng trả Cty Môi trường đô thị Hải Phòng hơn 1,1 tỷ đồng, ông Dũng còn nợ Cty môi trường đô thị hơn 356 triệu đồng cho “thương vụ” tiêu hủy rác thải.

Liên quan đến vụ tuồn rác thải phải tiêu huỷ ra thị trường này, có trách nhiệm liên đới của các thành viên trong HĐTH. Nếu số rác thải nguy hại trên sẽ được phân bổ hết trên thị trường thì hậu quả môi trường thật khó lường. Dư luận tại Hải Phòng cho rằng, việc thiếu tinh thần trách nhiệm của HĐTH trong việc kiểm tra giám sát là nguyên nhân chính, tạo điều kiện cho 74 container rác thải được tuồn ra ngoài thị trường để tiêu thụ. Những cán bộ liên quan trong vụ “ăn rác” này chỉ bị cơ quan Công an TP Hải Phòng đề nghị cơ quan chủ quản xem xét trách nhiệm hành chính. 
 
N. Trung
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.