Tìm hiểu một lúc hai người đàn ông, giờ em không biết nên chọn ai
Người mới quen gia đình có điều kiện, đi ô tô, người yêu mấy năm thì đi xe máy, nhưng học giỏi. Em không biết nên chọn ai. Có nên chọn người đầy đủ vật chất cho mình đỡ vất vả sau này không ạ?
Em không phải con nhà giàu nhưng trời phú cho vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn, từ bé bố mẹ đã hay đùa rằng em xinh đẹp như thế sau này lấy hẳn chồng làm giám đốc cho sướng. Em cũng mơ mộng nghĩ sau này em nhất định lấy chồng giàu có, đẹp trai, tài giỏi, giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ấy, mang lại hạnh phúc cho nàng công chúa trọn đời.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Lớn lên thì em biết đời không giống như cổ tích nên cũng sống thực tế hơn nhiều. Em hiểu rằng lấy được một tấm chồng giàu có, đẹp trai, tài giỏi còn tùy thuộc vào may mắn, và bản lĩnh của mình đến đâu. Và sẽ rất hiếm khi tìm thấy người hội tụ được toàn ưu điểm mình mong muốn, được điểm này thì mất điểm kia.
Cho nên em đang quen một lúc hai người, mà cảm thấy rằng nếu gộp cả hai anh lại thì sẽ ra được mẫu đàn ông mình mơ ước.
Anh thứ nhất đúng là mẫu người đẹp trai tài giỏi, anh ấy học cùng trường với em hồi đại học, khoa cử nhân tài năng, là người có nhiều thành tích đáng nể trong học tập và nghiên cứu. Anh ấy cũng đẹp trai và có tài lẻ, hồi đó em mê lên mê xuống anh ấy vì tiếng đàn ghi ta anh ấy đánh hôm ở hội trường. Rồi chúng em cũng thành một đôi. Mối tình kéo dài 2 năm, em đã về nhà anh ấy chơi. Gia cảnh của anh rất bình thường, bác trai đã nghỉ hưu, bác gái nấu ăn cho bếp ăn tập thể. Trên anh có một người chị đã lập gia đình và ở riêng nhưng ngôi nhà của bố mẹ kiểu gì vẫn có phần của chị ấy trong đó.
Ra trường đi làm em lại quen một anh, là đồng nghiệp trong công ty, tính tình bắng nhắng, tư duy công việc không phải là tốt nhưng được cái mồm miệng đỡ chân tay. Anh ấy dẻo mỏ tán, mang tận ô tô đến nhà đưa đón em nên em đổ. Về nhà anh ấy chơi thì em hơi bị choáng, vì gia cảnh anh bề thế, bố mẹ làm kinh doanh có nhiều mối quen biết rộng.
Hai bác rất quý em, còn nói nếu em là con dâu trong nhà hai bác sẽ xin cho em một công việc khác tốt hơn công việc em đang làm. Và họ đã mua sẵn chung cư, chỉ cưới xong là "mời hai đứa ra ở riêng chứ bố mẹ không quản".
Bố mẹ anh thân thiện nhưng em không thích họ hàng nhà anh cho lắm. Họ thuộc kiểu khoe mẽ, quần áo phụ kiện vàng bạc kêu leng keng trên người, nói chuyện hay dò xét, đá xoáy và có vẻ khinh em. Bà cô anh còn bảo hai đứa em đứng cạnh nhau hơi lệch, vì em chưa xứng với vẻ điển trai công tử của anh ấy, với nhìn em "không sang". Em nghĩ thầm nếu bà ấy gặp bạn trai kia của em thì mới thật sự hiểu thế nào là trai đẹp, ngồi đấy mà tâng bốc cháu của mình.
Vâng vấn đề là bây giờ, em không biết mình nên chọn ai để cưới. Một người có tất cả, nhà, xe, và tương lai công việc tươi sáng, song nếu lấy em không biết mình có hòa hợp được với đại gia đình nhà chồng hay không. Một người chưa có gì trong tay, nhưng tài giỏi, gia đình cơ bản giống nhà em và họ cũng hiền hòa, thân thiện, mỗi tội cưới xong phải làm dâu và vất vả đi lên từ hai bàn tay trắng.
Em nên chọn thế nào?
Theo Dân Trí
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 10 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một bản di chúc, cuộc sống của gia đình mình lại bị đảo lộn đến vậy.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.