Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng

| Y tế

GĐXH - Không chỉ là những ca phẫu thuật chỉnh hình, chương trình miễn phí dành cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng tại Bệnh viện E còn là hành trình thắp lại niềm tin, trả lại nụ cười và hy vọng cho hàng trăm gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Từ ngày 26/5/2025, Bệnh viện E một lần nữa trở thành điểm tựa của hàng trăm gia đình có con em không may mắc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Chương trình khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đã bước sang lần thứ 9 – một hành trình bền bỉ, đầy yêu thương của những người thầy thuốc.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 1.

Tương lai bắt đầu từ nụ cười

Ngay từ tờ mờ sáng ngày khám sàng lọc, gần 150 trẻ nhỏ từ khắp các tỉnh thành như Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Nội... đã cùng cha mẹ, ông bà đổ về Bệnh viện E. Nhiều em trong số đó chưa từng được phẫu thuật lần nào, số khác mang theo hy vọng sửa sẹo, đóng lỗ thông vòm miệng hoặc điều chỉnh những dị tật khác như sụp mí mắt, dị tật tai...

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 2.

Ảnh BVCC

Bé Đ.B.B, mới 4 tháng tuổi, đến từ Hà Tĩnh là một trong những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất. Em mắc dị tật khe hở môi – vòm miệng toàn bộ hai bên, một dạng dị tật phức tạp ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng ăn uống và phát âm. Bố của bé xúc động chia sẻ: “Gia đình biết con bị dị tật bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi chưa thể đưa cháu đi mổ. Khi nghe tin có chương trình miễn phí, vợ chồng tôi như nắm được chiếc phao cứu sinh.”

May mắn thay, sau khi được các bác sĩ khám sàng lọc, bé được chỉ định phẫu thuật tạo hình môi hai bên, bước đầu giúp cải thiện rõ nét cấu trúc khuôn mặt và mở đường cho các can thiệp tiếp theo về sau.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 3.

Ảnh BVCC

Bé N.X.H.Đ (9 tuổi, Hà Nội) bị xụp mí bẩm sinh nặng khiến em gần như không thể nhìn rõ. Đáng thương hơn, mẹ em bỏ đi từ khi em mới 3 tuổi, bố lại có vấn đề về trí tuệ. Cả tuổi thơ em sống nhờ vào tình thương và sức lực cạn kiệt của người bà già yếu với khoản trợ cấp vỏn vẹn 450.000 đồng mỗi tháng.

Các bác sĩ Bệnh viện E quyết định phẫu thuật treo cơ nâng mí bằng cân cơ đùi tự thân – một phương pháp chuyên sâu giúp bé cải thiện thị lực, từ đó từng bước thay đổi chất lượng sống.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 4.

Ảnh BVCC

Bé Đ.H.V (7 tuổi, Bắc Giang) là con út trong gia đình, không may mang dị tật từ trong bụng mẹ. Trong thai kỳ, mẹ bé bị cúm, khiến quá trình phát triển thai nhi gặp biến chứng. Biết trước con không lành lặn, nhưng vợ chồng chị vẫn giữ con, mong một phép màu xảy ra.

Suốt 7 năm, bé sống trong khó khăn: ăn uống khó khăn, nói chuyện không rõ tiếng, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Những lần trước có chương trình phẫu thuật, bé đều bị sốt, ốm không thể tham gia. Lần này, khi sức khỏe bé ổn định, cả gia đình đặt trọn niềm tin vào chuyến đi tới Hà Nội.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 5.

Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, TS.BS Nguyễn Hồng Nhung – Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện E; giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng Hàm Mặt - Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và các bác sĩ quyết định phẫu thuật tạo hình môi hai bên cho bé. Đây mới chỉ là bước đầu trong một lộ trình kéo dài nhiều năm với các can thiệp nối tiếp: tạo hình vòm miệng, ghép xương ổ răng, nắn chỉnh răng, phẫu thuật hàm và phục hồi chức năng phát âm. “Một hành trình đầy thách thức, nhưng nếu kiên trì và đúng thời điểm, bé hoàn toàn có thể có cuộc sống gần như bình thường” – TS.BS Nhung khẳng định.

Một hành trình y đức và nhân văn

Đằng sau mỗi ca mổ thành công là một hành trình hồi sinh cuộc đời. Là tiếng nói đầu tiên của bé sau nhiều năm im lặng. Là ánh mắt tự tin hơn khi đứng trước gương. Là sự vỡ òa của người mẹ nghẹn ngào chứng kiến con mình lần đầu phát âm tròn tiếng “mẹ ơi”.

Chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật khe hở môi, vòm miệng tại Bệnh viện E không chỉ khâu liền những tổn thương về hình thể mà còn hàn gắn vết thương trong lòng những đứa trẻ và gia đình. Đó là hành trình trả lại quyền được mơ ước, được sống một tuổi thơ trọn vẹn – điều tưởng như giản đơn, nhưng lại là tất cả với những em nhỏ sinh ra kém may mắn.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 6.

Ảnh BVCC

Chương trình phẫu thuật miễn phí lần thứ 9 tại Bệnh viện E không chỉ dừng lại ở việc “vá lành” những khe hở trên gương mặt, mà còn là một quá trình khép kín, đồng hành lâu dài với trẻ từ giai đoạn sàng lọc, phẫu thuật, hậu phẫu đến tái khám. Trẻ tham gia đều được miễn phí toàn bộ chi phí mổ, chăm sóc, và hỗ trợ ăn ở trong thời gian điều trị.

Điều đặc biệt là chương trình tiếp nhận trẻ từ nhiều độ tuổi, miễn là đủ điều kiện sức khỏe: Trẻ từ 6 tháng tuổi bị khe hở môi (tối thiểu 6kg), từ 12 tháng tuổi với khe hở vòm (tối thiểu 8kg), các trường hợp di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi, khe hở cung răng); Trường hợp thừa ngón (tay, chân) (không phải dị tật vận động, dị tật bàn chân khoèo…); Trường hợp dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) trên 5 tuổi; Lưu ý các trẻ em này đều không có bệnh bẩm sinh khác như bệnh tim, động kinh, thần kinh… và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám.

Tìm lại nụ cười, hành trình nhân văn cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng - Ảnh 7.

Ảnh BVCC

Điểm nổi bật làm nên uy tín của chương trình chính là đội ngũ chuyên môn cao, đa chuyên khoa của Bệnh viện như Răng hàm mặt, Phẫu thuật tạo hình, Tai mũi họng, Gây mê hồi sức, Phục hồi chức năng và Sức khỏe tâm thần. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, cùng cơ sở vật chất hiện đại đã đưa Bệnh viện trở thành đơn vị tuyến cuối có khả năng thực hiện các ca phẫu thuật hàm mặt khó và chuyên sâu.

PV
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.