Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin bạn thân, mất chồng mới sáng mắt ra

Thứ hai, 08:39 09/03/2015 | Tâm sự

Lâu dần, khi tôi tìm hiểu được họ có quan hệ bất chính thì cũng là lúc chồng tôi đã si mê người đàn bà đó.

Thật ra, có những thứ gọi là tình bạn thật sự rất tuyệt vời, rất đẹp đẽ và có những người rất đáng để chúng ta đối xử chân thành với nhau. Nhưng cũng có những người khi chúng ta đã đặt niềm tin vào họ, coi họ như người ruột thịt, họ lại phản bội ta, thậm chí là đoạt lấy những gì ta đang có.

Tôi vốn có rất nhiều người bạn thân thiết và thân với nhiều người bạn gái. Trong số đó, có nhiều người bạn thật sự đối xử công bằng và chân thành với nhau. Tôi luôn nghĩ, chơi với nhau thì phải hiểu nhau, phải tin tưởng nhau. Bạn gái coi nhau như chị em trong nhà nên có gì cũng chia sẻ. Trong số đó, có một cô bạn tôi rất thân. Hai đứa học cùng với nhau, chơi cùng với nhau từ nhỏ, lên đại học cùng học cùng nên càng tâm đầu ý hợp. Vì vậy, hai đứa còn coi như như chị em, sống cùng phòng trọ...

Khi tôi có người yêu, cô ấy vẫn chưa có ai. Vì tôi và cô ấy dù thân nhau nhưng cách sống, quan niệm sống hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn nghĩ, tình yêu là điều quan trọng nhất nên chọn một người đàn ông yêu thương mình mới là điều cần thiết. Còn cô bạn tôi, có vẻ bề ngoài xinh hơn tôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ, sau này lấy chồng nhất định phải chọn người giàu, vì đã học hành ra trò rồi thì bây giờ không thể nào lấy một người bình thường được.

 - 1

Ảnh minh họa

Sau khi ra trường, tôi và cô ấy mỗi người chọn một công việc và đi một con đường khác nhau. Tôi làm chuyên ngành của tôi, cô ấy là chuyên ngành của mình, cuộc sống cũng có khá nhiều chật vật. Tôi luôn nghĩ, bản thân mình phải cố gắng kiếm tiền, lo được cho bản thân và lo cho bố mẹ. Yêu đương cũng chỉ là chuyện tầm phào. Cô bạn tôi ngày đó có rất nhiều người yêu, nghe nói đã yêu anh nào đó giàu có lắm, đẹp trai lắm. Sau hơn 3 năm yêu nhau, nghe nói họ đã cưới nhau.

Cô bạn tôi đúng là xinh đẹp, có ngoại hình thì cũng dễ lấy chồng giàu. Còn bản thân tôi, cũng chỉ là người bình thường nên cũng chỉ lấy một người chồng bình thường. Với tôi chồng mình là một người tuyệt vời rồi, yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình. Dù công việc cũng chỉ khá là bình thường, nhưng được cái chồng tôi rất có trách nhiệm với gia đình, chiều vợ, chiều con hết lòng. Chồng tôi luôn luôn nhớ đến các ngày lễ Tết của vợ, không bao giờ quên có trách nhiệm, khiến người làm vợ như tôi thật sự rất vui. Gia đình hạnh phúc chỉ cần có vậy thôi, đâu cần nhiều...

Bạn thân tôi, ngày đó nghe nói là sống rất sung sướng giàu sang, nên tôi cũng ít liên lạc với cô ấy. Người con gái như cô ấy, sống luôn nghĩ đến tiền, thật ra cũng khó hòa hợp với cách sống của tôi. Một thời gian sau, tôi nghe cô ấy gọi điện thông báo bỏ chồng, tôi hơi bất ngờ. Nghe nói chồng cô ấy bỏ cô ấy theo người đàn bà khác, nên bây giờ sống cảnh cuộc sống sung sướng, còn cô ấy đi thuê nhà, nuôi con một mình, làm mẹ đơn thân.

 - 2

Mãi sau này, chuyện xảy đến, tôi mới hiểu, mình đã quá dễ dãi, quá tin bạn để rồi mất chồng. Ảnh minh họa

Cô ấy mơ lấy chồng giàu, có được chồng giàu rồi thì bây giờ bị phụ tình. Đàn ông giàu có, một là theo gái, hai là gái theo, thật sự rất khó giữ chồng giàu. Dù cô ấy có đẹp, có xinh cũng không thể giữ được chồng mình. Thật ra, trong đó có gì uẩn khúc tôi cũng không rõ, chỉ biết cô ấy kêu khổ, chồng phản bội nên tôi cũng thấy thương người con gái từng là bạn thân của tôi. Không có chồng nữa, cô ấy thường xuyên đến gặp tôi, nói chuyện với tôi vì dù sao thì cũng có thời gian gần nhau hơn. Lúc nào tôi cũng động viên cô ấy sống vui vẻ, mạnh khỏe, đừng suy nghĩ nhiều vì cuộc sống còn lắm niềm vui. Không có chồng này thì lại tính cách khác, nuôi con cũng là vui rồi.

Thế mà, mỗi lần tới nhà tôi, cô ấy đều liếc mắt đưa tình với chồng tôi, tôi không hề hay biết. Mãi sau này, chuyện xảy đến, tôi mới hiểu, mình đã quá dễ dãi, quá tin bạn để rồi mất chồng. Người con gái ấy luôn ăn mặc đẹp, sexy đến dụ chồng tôi. Người đàn ông dù chung tình nhưng khi nhìn con gái đẹp lại hớ hênh trước mặt mình thì khó lòng mà không xao động được. Cô ấy đã lao vào chồng tôi như con thiêu thân. Tôi để ý, phát giác ra mấy chuyện không hay nên từ đó cũng không mời cô ấy tới nhà ăn cơm nữa.

Nhưng chẳng biết, họ đã lén lút quan hệ với nhau từ bao giờ. Có số điện thoại của nhau, cô ấy đã tính chuyện hẹn hò riêng với chồng tôi. Nhìn người đàn ông yêu thương vợ con, chăm sóc vợ con hết lòng, cô ấy lại thèm có một gia đình như vậy. Trước đây, mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chỉ có tiền, cô ấy chẳng nhận được sự quan tâm nào ngoài việc đưa tiền cho tiêu pha. Bây giờ mới thèm khát một gia đình giống như gia đình tôi vậy...

 - 3

Bây giờ, lòng tôi rối bời. Tôi không biết có nên tha cho người đàn bà và người chồng vô liêm sỉ ấy, hay là sẽ tìm cách níu kéo chồng, hoặc là từ bỏ chồng của mình. Ảnh minh họa

Lâu dần, khi tôi tìm hiểu được họ có quan hệ bất chính thì cũng là lúc chồng tôi đã si mê người đàn bà đó. Họ đã ngã vào lòng nhau từ bao giờ. Bạn thân của tôi đó, chỉ vì thích chồng tôi mà đã dắp tâm cướp chồng bạn. Hóa ra là vậy, cô ấy đã tính chuyện cướp chồng tôi từ bao giờ rồi. Hóa ra, đây là bản tính của người đàn bà đó. Người đàn bà chỉ nghĩ chuyện đi cướp của người khác chứ không hề nghĩ tới tình bạn thân bao lâu nay. Cô ấy không coi tôi là bạn, hóa ra, chuyện cô ấy bỏ chồng tôi phải xem lại. Một người đàn bà lăng nhăng, đến chồng bạn thân còn lên kế hoạch cướp thì nói gì chuyện vì sao chồng mình bỏ. Chắc là, cuộc sống vợ chồng cũng không vui vẻ gì, hoặc là chính cô ấy là người đã khiến chồng chán nên bỏ.

Bây giờ, lòng tôi rối bời. Tôi không biết có nên tha cho người đàn bà và người chồng vô liêm sỉ ấy, hay là sẽ tìm cách níu kéo chồng, hoặc là từ bỏ chồng của mình. Tôi thực sự cảm thấy chán nản cuộc sống này. Thà là để cho chồng đi theo người ta, còn hơn là sống với kẻ dễ thay lòng. Anh có thể phản bội, có thể yêu người khác, tôi cũng đã không còn tin đàn nog tuyệt đối nhưng thật tình, không thể yêu bạn thân của tôi. Bây giờ, tôi đang bế tắc chưa biết chọn đường đi nào phù hợp đây. Lòng hoang mang vô độ, làm sao để níu chồng về...?

Theo Khám phá

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.

Top