Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình ruột thịt phút chốc thành thù hận chỉ vì... bức rèm mảnh nơi phòng ngủ

Chủ nhật, 11:23 18/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Hai cặp đôi cùng ở chung trong căn nhà sập sệ, hai phòng ngủ sát vách nhau nhưng rèm chẳng đủ che.

Sinh hoạt trong cảnh “ra đụng vào chạm ấy”, Lê Xuân Huy (20 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) chỉ biết dặn người yêu đề phòng Lê Ngọc Hải (25 tuổi), người anh có máu “dê” cho gia đình hòa thuận.
 
Nhưng càng nhường nhịn, Hải càng trơ trẽn lấn tới. Khi nỗi bức xúc bị đẩy quá giới hạn, Huy lỡ tay dùng dao đâm vào lưng anh mình. Nhát đâm vô tình cướp đi mạng sống của anh trai, biến thanh niên ngoan hiền sức “trói gà không chặt” trở thành kẻ sát nhân chỉ trong phút chốc.
 
Tình ruột thịt phút chốc thành thù hận chỉ vì... bức rèm mảnh nơi phòng ngủ 1
Hai căn phòng chỉ che bởi 1 tấm ri đô mỏng.
 
Năm lần bảy lượt sàm sỡ “em dâu”

Vụ án mạng khiến vùng quê nghèo xã Xuân Hưng dậy sóng. Bởi, không ai tin câu chuyện buồn thảm lại diễn ra trong một mái nhà, vì một căn cớ "lãng nhách" như vậy.

Vân Thị Thu Hoa (SN 1996, người yêu Huy) là người yêu, cũng là bạn học từ thời cấp hai của Huy. Gia cảnh không hạnh phúc, bố mẹ thường cãi vã, dăm ba tháng lại dọa đưa nhau ra tòa khiến Hoa chán nản. Học hết cấp ba, cô gái bỏ nhà lên TP.HCM kiếm việc làm. Nhưng cuộc sống cơ cực nơi thành phố cũng khiến cô gái sớm nản. Lúc này, nghe tin người yêu đang ở nhà chỉ có một mình, Hoa đánh liều dọn hành lý đến nhà Huy, cả hai sống như vợ chồng. “Tuần trăng mật” của cặp đôi không kéo dài lâu. Khoảng một tháng sau khi Hoa đến, vợ chồng Hải cũng từ Sài Gòn chuyển về sống chung vì thất nghiệp.

Tâm sự cùng người viết, Hoa kể: “Ngay từ những ngày đầu gặp anh “chồng”, em đã thấy rờn rợn trước ánh nhìn như muốn nuốt chửng mình”. Ban đầu, Hoa cho mình cả nghĩ. Nhưng sau đó, Hải thường xuyên kiếm cớ đụng chạm khiến cô không thể không nghi ngờ. Đem suy nghĩ của mình tâm sự với bạn trai, Hoa được Huy cảnh báo: “Anh Hải từng đi tù vì tội hiếp dâm, em nên cẩn thận. Nếu anh và chị dâu đi vắng thì ra ngoài đường mà chơi chứ đừng ở trong nhà”. Nghe lời người yêu, hễ anh “chồng” tới gần là thiếu nữ bỏ đi nơi khác.
 
Thế nhưng, sống cùng một nhà, chuyện ra đụng vào chạm không sao tránh khỏi. Hoa kể, nhiều lần bị Hải cố tình sàm sỡ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đông đủ cả nhà. Hoa ấm ức: “Cách đây 2 tuần, anh Hải mua đồ nhậu về mời bạn bè và cả em cùng anh Huy ngồi nhậu. Em làm mấy ly đã thấy choáng váng nên ra ngoài ngồi, còn mấy anh ấy kéo nhau đi tăng hai đến tận khuya. Em giận nên ra ghế nằm, khoảng 1h sáng thì có người ra cúp điện rồi sờ soạng khắp người em. Tưởng anh Huy ra làm lành, em gạt tay ra đuổi vào trong. Một lúc sau, em lại thấy có người đi ra cúp điện tiếp tục sờ mó. Vẫn nghĩ anh Huy, em la lên: “Làm gì vậy anh Huy” thì người đó vội đi vào trong. Sáng sớm gặp anh Hải, anh hỏi có nhớ chuyện gì xảy ra lúc tối không, em mới chột dạ mang chuyện kể cho Huy. Nghe xong, anh Huy giận lắm nhưng phải nố nín nhịn cho qua chuyện”.
 
Tình ruột thịt phút chốc thành thù hận chỉ vì... bức rèm mảnh nơi phòng ngủ 2

Hoa (người yêu Huy) đang kể lại sự việc. Ảnh: T.G


Cách đây chừng một tuần, lúc hai “vợ chồng” Hoa đang ngủ thì Hải tiếp tục cắm tivi làm cúp điện cả nhà, rồi đi vào trong nhẹ nhàng vén màn giường em trai thò tay vào sờ soạng “em dâu”. Vừa lúc đó điện vụt sáng, Huy giật mình tỉnh dậy liền hỏi: “Làm gì vậy anh Năm” thì Hải vội rút tay lại chạy nhanh về phòng. Từ khi bị bắt quả tang, Huy không thèm nhìn mặt anh trai nhưng cũng không dám làm anh phật ý, chỉ dặn “vợ” cẩn thận. Trong khi đó, Hải không chút xấu hổ mà còn tỏ ra khó chịu, thường xuyên kiếm cớ la lối em trai, dọa đuổi em “dâu” ra khỏi nhà.

“Anh Năm nói em là đồ ăn bám, ở lại làm khổ ảnh và đuổi em ra khỏi nhà, nhưng anh Huy nói tiền nuôi cả nhà đều do anh lo lắng nên việc nuôi em cũng bình thường. Sau lần cãi vã đó, hai anh em căng thẳng lắm”, Hoa kể. Chiều ngày 29/7/2013 thấy mặt anh trai đằng đằng sát khí, Huy nói với người yêu, ăn xong đi ra quán internet ngồi chơi để tránh mặt.
 
Khoảng 20h tối, cả hai vừa dắt nhau ra đến ngõ thì Hải gọi giật lại bảo: “Tao nói mày dọn đi, mày không nghe à”, Hoa và người yêu xin được ở thêm mấy hôm Hải vẫn cương quyết: “Tao cho tụi bay 5 phút để dọn đồ đi”. Ngăn cản không được, Huy bức xúc chạy vào trong phòng lấy con dao bấm ra đâm một nhát vào lưng anh trai rồi lôi người yêu chạy qua nhà chị gái kể lại sự việc, nhờ chị đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết đâm sâu làm thủng phổi khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Phút nóng giận “cướp” hai cuộc đời

Ngay sau đó, Huy bị bắt về trụ sở công an để điều tra xét hỏi. Tại cơ quan công an, Huy khai báo toàn bộ sự việc và nói rõ động cơ gây án là vì quá nóng giận với anh trai, trong phút nóng giận chỉ muốn đâm cảnh cáo chứ không hề có ý định sát hại. Khi biết nhát dao của mình đã giết chết anh trai, Huy ôm mặt khóc nức nở đòi gặp anh để tạ tội.

Theo những người hàng xóm, toàn bộ vụ việc có một phần xuất phát từ sự nghèo đói, mà rõ nhất chính tội lỗi là do…. “căn nhà”.  Ngôi nhà của anh em Hải, Huy rộng chừng 40m2 được cất một cách tạm bợ bằng những tấm ván mỏng, ngồi bên trong có thể ngắm được cả bầu trời. Bên trong có phòng khách, một phòng ăn và hai phòng ngủ nhưng các phòng được ngăn cách nhau bởi những phên gỗ mỏng nứt lỗ chỗ, nằm bên này nhìn thấu cả bên kia. Phòng ngủ của Huy, Hoa càng tềnh toàng hơn. Vách ngăn là những thanh gỗ ghép lại không đủ kín, hai phòng có duy nhất một lối đi chung thông qua nhau. Nếu muốn vào phòng mình, vợ chồng Hải phải đi qua phòng em trai nơi chỉ có độc chiếc giường không rèm che, xuyên qua mảnh ri đô mỏng tanh, thiếu trước hụt sau làm cửa ngăn giữa hai phòng. Thế nên mọi hoạt động bên này, bên kia đều nắm rõ.
 
Với một người đứng đắn, sự đụng chạm ấy đã bất tiện, thì với kẻ có máu “dê” như Hải, chuyện sàm sỡ xảy ra là điều có thể đoán trước. Trong mấy anh em của Huy thì Hải cá biệt nhất, chẳng lo làm ăn mà chỉ ham nhậu nhẹt, thích chơi bời, lại có tính háo sắc, trộm vặt, bị đi tù 2 lần về tội trộm cắp và hiếp dâm bất thành.
 
Hầu như ngày nào, Hải cũng nhậu, tuy không say bét nhè nhưng cũng chẳng mấy lúc anh ta tỉnh táo. Sau khi cưới vợ, Hải lên TP.HCM làm thuê kiếm sống, xong nghe đâu thất nghiệp đến tiền ăn, ở cũng phải vay mượn khắp nơi, nợ nần khắp chốn phải quay về nhà sống nhờ vào cậu em út.

Bà Bùi Thị Lợi (57 tuổi, mẹ của Huy và Hải) khi chứng kiến cảnh con cái “nồi da xáo thịt” đã đau đớn thốt lên cho số phận bạc mệnh, hẩm hiu của đời mình. Chồng bị bệnh mất sớm, nhà đông con không ruộng vườn nương rẫy, kinh tế dựa cả vào tiền công làm thuê ba cọc ba đồng của bà. Quần quật kiếm cơm nên 6 đứa con đều tự lập từ nhỏ, kiểu mạnh ai nấy sống, đứa nào tốt thì mừng, đứa nào xấu cũng đành chịu. Huy là con út không được chăm sóc nên còi cọc từ nhỏ, song lại là đứa con biết nghĩ, siêng năng và hiền lành. Thấy mẹ vất vả, anh em tứ tán làm thuê, Huy ở nhà tự đi học nghề, kiếm được công ăn việc làm đàng hoàng ở một xưởng gỗ tại địa phương.

“Cả đời tôi đã phải lận đận, vất vả. Giờ đây khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, kẻ đầu bạc một lần nữa lại đứng giữa lằn ranh đau đớn: Kia là đứa con gây trọng tội cũng đáng thương, còn đây là đứa con chỉ vì bản tính xấu xa đã phút chốc trở thành cái xác không hồn”, bà Lợi ngước mặt lên trời thốt lên đầy cay đắng.       
 
Hung thủ vừa đáng thương, vừa đáng trách

Ông Lê Ngọc Thái (SN 1953, chú họ Huy, Hải - PV) buồn bã kể: “Khoảng 20h ngày 29/7/2013, đang ở nhà thì mấy người chạy vào báo Huy đâm chết người. Tới nơi đã thấy Hải đã nằm gục trước cổng, lưng áo thấm đầy máu, mạch đã ngừng đập. Mọi người cuống cuồng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bác sĩ xác định Hải đã chết trước khi đến bệnh viện. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân trách thì vẫn trách nhưng lại thương Huy vô cùng. Phải chi nó có người anh tử tế, và bớt nóng giận, phải chi chỗ chui ra chui vô cho đoàng hoàng hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra”, vừa nói ông Thái vừa nhìn vào ngôi nhà gỗ lụp xụp nơi sinh sống của 2 cặp “vợ chồng” trẻ thở dài”.

Hương Trà

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top