Toàn đàn ông trăng hoa tán tỉnh tôi

| Tâm sự

Những người đàn ông đã có vợ và bạn gái nhưng vẫn 'thả thính' tôi mỗi ngày.

Năm nay tôi 24 tuổi, đang là trợ lý của phó giám đốc một công ty may mặc. Vì ngoại hình ưa nhìn nên tôi hay được đàn ông để ý, liên tục gửi tin nhắn tán tỉnh qua facebook. Trong số những người tán tỉnh tôi có Cường và Hoàng. Họ luôn nhắn tin cho tôi bằng những lời lẽ tình cảm. Sau khi tôi từ chối tình cảm của hai anh, tôi mới tìm hiểu và biết anh Cường đã có vợ, còn anh Hoàng có bạn gái. Tôi không biết mình có nên "bóc" rõ bộ mặt thật của những người đó bằng cách chụp tin nhắn tán tỉnh của họ để gửi cho bạn gái, vợ của họ hay không?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.