Toàn yêu phải con gái 'màn hình phẳng'

| Tâm sự

Các nàng khiến tôi có cảm giác như đang yêu phải đàn ông.

Tôi là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học uy tín ở Hà Nội. Tôi không ưa các cô nàng có vòng 1 nhỏ nhưng đã yêu phải hai người như vậy, theo đúng câu "ghét của nào, trời trao của nấy". Tôi có mối tình đầu vào năm thứ nhất đại học, đúng mùa đông. Tôi thích cô ấy vì khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Cô ấy nhỏ nhắn, tạo cho tôi cảm giác muốn yêu, che chở. Sau một tháng làm bạn, cô ấy cũng đồng ý trở thành người yêu của tôi. Trong lúc này, tôi cũng nói với cô ấy rằng không thích người giả dối, không sống thật với bản thân. Cô ấy cũng nhất trí với điều đó. Tuy nhiên, trong một lần đến phòng người yêu chơi, tôi nhìn qua chỗ phơi đồ của bạn gái mà giật mình. Các áo ngực của cô ấy đều dày cộp, lúc này, tôi mới thấm thía câu nói: "5.000 xôi, 4.000 lá". Tôi suy sụp, thất vọng thực sự. Vậy mà cô ấy nói ghét người sống giả dối. Sau đó, tôi chủ động chia tay vì nghĩ cô ấy sống không chân thật.

6 tháng sau, tôi quen Lan. Em kém tôi 1 tuổi. Tuần trước, chúng tôi dạo quanh ký túc xá, tôi đánh liều ôm em. Cái ôm khiến tôi cảm giác như đang ôm đàn ông, giống như cô ấy đang quay lưng vào người tôi. Tôi không hề cảm nhận được điều gì cả. Vì thế, tôi quyết định chia tay vì thấy không hợp. Tôi nên làm gì để tìm được người con gái chân thật, có tiêu chí giống mình mong muốn đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.