Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi bất an vì anh trai phải lòng cô bạn thân từng làm “tiểu tam”

Thứ hai, 19:25 23/03/2020 | Tâm sự

Trang là một trong những đồng nghiệp thân thiết của tôi ở công ty. Cô ấy sàn sàn tuổi tôi, tính tình dễ gần, phóng khoáng, tưng tửng.

Mọi thứ ở Trang đều ổn, nhan sắc khá, body rắn chắc vì chăm đi tập gym, công việc thời thượng.

Chỉ có điều đã 27 cái xuân xanh, cô bạn vẫn lẻ bóng. Thực ra, tháng nào Trang cũng có ít nhất vài cuộc hẹn hò. Nhưng những mối quan hệ đó chẳng đi đến đâu.

 Tôi bất an vì anh trai phải lòng cô bạn thân từng làm “tiểu tam”  - Ảnh 1.

Lúc vui mồm, Trang tâm sự nửa đùa nửa thật rằng chỉ muốn làm “tiểu tam” hoặc người tình không bao giờ cưới để luôn được yêu chiều, nũng nịu, chứ không thích làm vợ hiền dâu đảm, gồng gánh bao nhiêu trách nhiệm.

Có lẽ dính phải “khẩu nghiệp” hay sao mà không lâu sau đó, Trang quen một gã đã có vợ. Dù biết người đàn ông đó không thuộc về mình, Trang vẫn cùng anh ta tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn đến một resort sang chảnh. Nhưng qua lại chỉ được hơn một tháng, Trang bảo thấy quá có lỗi với gia đình anh ta nên đã chủ động cắt đứt liên lạc.

Những mối tình hụt tiêu biểu khác của Trang có thể kể đến một anh kiến trúc sư và một huấn luyện viên thể hình.

Quen nhau qua một người bạn, Trang chết mê chết mệt vẻ lãng tử tài hoa của anh kiến trúc sư. Khi được chàng lần đầu hẹn đi chơi, Trang đề xuất ngay địa điểm là một quán bar và hẹn nhau lúc 10 giờ đêm.

Họ chỉ gặp nhau có 30 phút ở quán bar rồi sau đó chàng kiến trúc sư sốt sắng muốn đưa nhau về nhà nghỉ. Trang thấy sốc và bị xúc phạm, cô tự ra về và từ đó không liên hệ.

Với anh huấn luyện viên ở phòng tập gym thì cũng không khá khẩm hơn. Thấy anh cao to, nam tính, Trang lân la làm quen, cố gắng ghi điểm bằng những bộ đồ tập sexy, khoe trọn đường cong cơ thể.

Nhưng rồi khi anh ta để ý lại, thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn Trang tập luyện thì cô lại trốn như trốn nợ, đến mức phải chuyển phòng tập. Lý do là vì quá sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và những lần cố tình đụng chạm cơ thể nhạy cảm.

Tôi góp ý rằng nếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, thì bạn đừng hẹn người ta lúc 10 giờ đêm, đừng ăn mặc quá gợi cảm, đừng gặp nhau ở bar, nhất là đừng làm người thứ ba. Trang đồng ý xen vào hạnh phúc của người khác là sai nhưng những điều còn lại thì không định thay đổi.

Trang bảo tan làm muộn còn phải về nhà tắm rửa, trang điểm nên muốn hẹn hò giờ giấc thoải mái một chút, cô cũng thích bar vì sự sôi động, phong khoáng, những quán cafe, quán ăn quá nhàm chán. Còn trang phục tôn body là lựa chọn yêu thích, không thể vì cô muốn mặc đẹp mà người khác có quyền sàm sỡ.

Thôi thì bạn muốn hẹn hò thế nào tuỳ bạn, tôi cũng không can dự thêm. Dù sao tôi vẫn quý Trang vì trên cương vị đồng nghiệp, bạn bè, cô ấy vẫn tốt bụng, vui vẻ.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có việc anh trai tôi tình cờ gặp Trang lúc tôi và cô ấy đang đi ăn. Phép lịch sự tối thiểu, tôi giới thiệu hai người với nhau. Không ngờ họ trúng tiếng sét ái tình, chủ động xin số nhau.

Từ đấy đến nay đã hai tuần, quan hệ của họ tiến triển nhanh và tốt đẹp. Trang rất cảm mến anh trai tôi vì anh lịch thiệp chứ không bỗ bã như những kẻ khác.

Tôi băn khoăn không biết có nên khuyên anh mình dừng lại vì bản thân biết rõ tình trường của Trang. Dù chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào nhưng cô ấy từng đi quá giới với đàn ông có vợ, phong cách hẹn hò cũng có phần lập dị.

Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ giáo viên về hưu khá nghiêm khắc. Cô gái như Trang liệu có thể làm một người yêu chung thuỷ, trở thành con dâu tương lai chuẩn mực, phù hợp với gia đình tôi?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 5 giờ trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 1 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Top