Tôi bị 'đào mỏ' 30 triệu đồng

| Tâm sự

Người mà tôi yêu chỉ xem tôi là anh trai, thích nhận quà tôi tặng nhưng lại viết trên mạng xã hội là đồ cô ấy tự mua.

Tôi quen một cô gái xinh xắn, có ý định tán tỉnh cô ấy. Trong giai đoạn chưa chính thức được gọi là bạn trai, tôi ra sức chiều theo sở thích của em, có lần đi mua quà cho em tới gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, tới khi em đăng ảnh các món quà lần đó mà tôi tặng trên mạng, em lại nói đó là em tự mua, tự thưởng cho bản thân. Tôi thấy rất bực vì mình tự nhiên thành người vô hình.

Một chuyện khác là em nói chỉ coi tôi là bạn nhưng quà tôi tặng thì em vẫn nhận. Tổng số quà mà tôi chi cho em đã lên tới 30 triệu đồng. Khi tôi chăm tặng quà, em rất thích trò chuyện cùng tôi. Nhưng giờ đây, em làm lành với bạn trai cũ và đăng ảnh nắm tay anh ta. Hôm qua, em hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội mà không nói một lời. Tôi có cảm giác bị phản bội và rất ức chế không biết nên làm gì mới đúng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.