Tôi bị dụ dỗ bỏ chồng

| Tâm sự

Tôi được một người đàn ông đẹp trai, giàu có theo đuổi, khuyên tôi bỏ chồng khi chồng không lo được kinh tế cho gia đình.

Tôi đã cưới chồng nước ngoài, đang sống ở Nhật Bản. Chồng tốt, thương yêu hai mẹ con nhưng công việc bấp bênh và tôi cũng vậy. Vì thế, tuy đã trải qua 4 năm hôn nhân nhưng hai vợ chồng không tích lũy được tiền.

Tôi bị dụ dỗ bỏ chồng - Ảnh 1.

Cách đây khoảng 2 tháng, trong lúc tôi chờ xe bus, một người đàn ông cứ đứng gần đó và nhìn tôi. Sau khoảng một tuần, anh bắt đầu tiếp cận tôi. Anh rất đẹp trai, còn đi ôtô hạng sang. Anh nói vô tình thấy tôi và muốn được làm bạn với tôi. Chúng tôi liền trao đổi phương thức liên lạc và dần dà anh bộc lộ rằng rất có cảm tình với tôi, muốn theo đuổi tôi. Tôi từ chối vì đã có chồng. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục theo đuôi, không từ bỏ và nói tôi không có tương lai với chồng hiện tại. Còn anh có kinh tế nên sẽ đảm bảo cho tôi chuyện tiền bạc, muốn tôi suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.