Tôi chỉ là tấm bình phong "che" cho chồng tìm đến tình cũ
Nghi ngờ, tôi bí mật theo Quỳnh để rồi đến hôm qua tôi tận mắt thấy chồng mình và Oanh, người yêu cũ của anh ôm nhau vào khách sạn.

Cái tin Quỳnh và Oanh chia tay nhau khiến không những mấy đứa con gái còn đang phòng không như tôi, mà cả các anh các chị đã yên ấm gia đình cũng tỏ ý tiếc nuối với mối tình của đôi trai tài gái sắc đó, mặc dù người trong cuộc không để lộ nguyên nhân.
Quỳnh là trưởng phòng kỹ thuật của công ty, Quỳnh 31 tuổi, Quỳnh hơn Oanh 8 tuổi nhưng trông Quỳnh còn trẻ lắm với vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, nước da ngăm, nụ cười thân thiện dễ gần và tính tình hoạt bát thích giúp đỡ đồng nghiệp khi chẳng may ai đó gặp khó khăn, nên Quỳnh được anh chị em trong công ty quý mến nể trọng.
Còn Oanh mới vào công ty chưa được bao lâu nhưng Oanh vừa trẻ trung, xinh đẹp lại có tài hát hay múa dẻo khiến lần nào đội văn nghệ của công ty mang chuông đi đánh xứ người nếu không giành giải nhất thì cũng được giải nhì.
Oanh làm lũ gái ế chúng tôi phải thật lòng ngưỡng mộ vì Oanh còn ít tuổi, có nhan sắc và là sự lựa chọn của trưởng phòng Quỳnh, nhưng Oanh không đua đòi, ăn diện mà luôn biết tích cóp để lo cho tương lai của mình bởi theo như tâm sự của Oanh thì gia cảnh ở quê của bố mẹ Oanh còn nghèo, sau Oanh là hai cậu em trai còn đang đi học.
Vậy mà cuối cùng một đám cưới tưởng không gì ngăn cản nổi giữa trưởng phòng tài giỏi, đẹp trai với cô nhân viên kế toán xinh đẹp không trở thành hiện thực khiến chúng tôi có phần hụt hẫng thay cho cặp đôi hoàn hảo đó.
Tuy nhiên thời gian cũng có sức mạnh của nó, khi Oanh chuyển công tác khác thì Quỳnh lại thân thiện, lại vui vẻ giúp đỡ, san sẻ khó khăn với đồng nghiệp khiến chúng tôi cũng nhanh chóng quên cuộc tình dang dở của họ.
Thế rồi tình cờ khi một tối do để quên chìa khóa phòng trọ ở công ty, tôi quay lại lấy thì tôi nhìn thấy cảnh Quỳnh gục đầu trên bàn làm việc còn trước anh là tấm thiệp mời cưới mà cô dâu có tên Oanh quen thuộc. Chắc Quỳnh đau khổ lắm nên khi tôi sẽ sàng hỏi, anh không giấu giếm mà giãi bầy gan ruột cùng tôi là Oanh đã âm thầm phản bội anh khi bắt cá hai tay, người chồng của Oanh là giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra và là đối tác của công ty, Oanh quen ông ta do liên quan đến thanh toán dự án.
Oanh chấp nhận một cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác đến cả 20 năm bởi khối tài sản cao như núi của người đàn ông đó. Giữ lời hứa không để lộ chuyện buồn của Quỳnh cho người thứ hai, tôi lẳng lặng quan tâm, chia sẻ cùng anh và một ngày cuối thu sau ba năm thân thiết Quỳnh đã nói lời cầu hôn với tôi.
Được bố mẹ đôi bên giúp đỡ, tôi và Quỳnh dồn cả tiền tiết kiệm của hai đứa lẫn cả tiền mừng cưới đôi vợ chồng để có một căn hộ chung cư đủ rộng cho chúng tôi an cư lạc nghiệp. Con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời khi Quỳnh bước qua tuổi 36 còn tôi vừa tròn tuổi 33, tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh đúng lúc Quỳnh được công ty cử đi học nâng cao để giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật.
Để tránh cảnh chồng là lãnh đạo sẽ khó xử khi vợ dưới quyền mình nên tôi chủ động bàn với chồng cho tôi chuyển sang nơi làm mới. Từ ngày Quỳnh đảm nhiệm công việc nặng nề hơn tôi và con gái phải quen dần với cảnh vắng bóng người đàn ông trong nhà, bởi lúc nào Quỳnh cũng bận rộn, có khi anh còn vắng nhà cả tuần thậm chí là hơn mà trước đây vợ chồng tôi chưa bao giờ phải xa nhau lâu như vậy.
Còn điều nữa khiến trái tim và giác quan thứ 6 nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo cho tôi biết rằng Quỳnh có quan hệ ngoài luồng. Đó là những lúc trở về nhà sau một chuyến công tác Quỳnh luôn tỏ ra mệt mỏi, nhưng hễ chuẩn bị cho đợt xa nhà mới là anh vui vẻ, háo hức và chỉn chu từ trang phục cho đến đầu tóc lại còn nước hoa thơm lừng...
Nghi ngờ, tôi bí mật theo Quỳnh để rồi đến hôm qua tôi tận mắt thấy chồng mình và Oanh, người yêu cũ của anh ôm nhau vào khách sạn. Thì ra Quỳnh đã lấy vợ con, lấy gia đình làm tấm bình phong để tìm đến tình cũ. Biết không thể chối cãi được, Quỳnh thú nhận từ ngày đi học nâng cao anh đã hẹn hò với Oanh khi Oanh bị ông giám đốc phũ phàng rũ bỏ để cặp gái trẻ. Quỳnh cám cảnh thương Oanh vì Oanh bị chồng bỏ, vậy tôi là vợ anh, con gái đầu lòng của anh chưa đầy 2 năm tuổi anh không chút cám cảnh, không chút thương xót sao?
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong
Không dựa con cái, không cần viện dưỡng lão: Cụ ông 74 tuổi tiết lộ cách 'dưỡng già' ít ai nghĩ tới
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 74, sống một mình suốt nhiều năm, từng sợ nhất là ngã xuống không ai hay, cụ ông trong câu chuyện đã tìm được cách “dưỡng già” vừa ấm áp, vừa ít tốn kém. Không phải con cái, không phải bảo mẫu hay viện dưỡng lão, mà chính tình làng nghĩa xóm – những điều tưởng chừng giản dị – lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.
Nghe lời vợ, tôi quyết định 1 điều giúp tránh được cảnh tuổi già phụ thuộc con
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Từ trải nghiệm gia đình, tôi nhận ra muốn tuổi già không phụ thuộc, hãy giữ tài sản và sống độc lập.
Tưởng chắc phần thừa kế, con trai phẫn nộ khi biết cha sang tên hết tài sản cho con gái
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau lần nằm viện, tôi đã quyết định thay đổi việc thừa kế tài sản dành cho các con.
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 1 ngày trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sựGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.