Tôi chịu tủi nhục khi làm phục vụ bàn

| Tâm sự

Khi tôi nói chuyện với mẹ về việc bị khách sàm sỡ lúc làm phục vụ quán bia thì mẹ bảo tôi phải cố chịu đựng.

Năm nay tôi 19 tuổi. Vì học không giỏi và gia cảnh không khấm khá gì nên tôi quyết định làm phục vụ bàn cho một quán bia. Sau 1 tháng làm việc, tôi nhận nhiều bình luận, cư xử khiếm nhã từ khách hàng là những gã đàn ông như chạm vào vòng 3, vùng eo. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với mẹ rằng sẽ bỏ việc thì bà bảo tôi rằng: "Mày phải cố gắng lên, chịu một chút chuyện như vậy thì có làm sao mà khóc than? Nhà hết tiền rồi, mày phải kiếm tiền về đây chứ tao không nuôi được nữa". Những lời nói của mẹ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nên nói gì với mẹ đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.