Tôi cứ phải nhắc bạn trai đi tắm

| Tâm sự

Tôi giục bạn trai đi tắm mấy lần mà anh không thèm đáp, chỉ mải mê chơi điện thoại, rồi anh mắng tôi nói nhiều đau đầu.

Tôi và bạn trai đã sống thử được một tháng. Từ ngày về ở chung với nhau, tần suất cãi nhau của hai đứa càng nhiều. Hôm qua chúng tôi cãi nhau rất to, bạn trai còn to tiếng nạt nộ khiến tôi rất sợ. Chuyện là khi tôi đang nấu cơm, tôi giục anh đi tắm trước để sau đó tới lượt tôi tắm. Tôi nhắc 7 lần nhưng anh vẫn ôm điện thoại trong tay và không trả lời. Tôi phải tới tận nơi hỏi xem anh có vấn đề gì không thì anh nói không sao.

Sau đó tôi tiếp tục nấu cơm, khi gần xong, tôi tiếp tục giục anh đi tắm và anh không trả lời. Vì thế, tôi nấu ăn xong và đi tắm trước. Khi nhận ra tôi đang bực, bạn trai gọi với theo nhưng tôi không trả lời. Kế tiếp, anh ôm tôi để làm lành. Lúc đó, tôi bực vì nhiều lần hỏi mà anh không đáp, rồi chúng tôi cự cãi, anh bảo tôi nói nhiều đau đầu. Chúng tôi khẩu chiến rất to rồi anh đòi bỏ đi nhưng tôi không cho. Cuối cùng mỗi người một góc ăn cơm của mình.

Tôi không hiểu mình sai ở đâu, tôi cứ ngồi khóc cả tối còn bạn trai mặc kệ. Gia đình đôi bên đều biết chuyện chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Còn bây giờ tôi không biết có nên tiếp tục yêu anh hay không. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.