Tôi đã khiến bố mẹ vợ “sợ xanh mặt” vội đuổi con gái về nhà chồng sau 4 tháng kiếm cớ ở lì nhà ngoại

| Tâm sự

Mọi việc trong nhà đang rối cả lên mà vợ muốn về quê ngoại chơi, dù rất buồn, tôi vẫn để cô ấy đi nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy về, mà còn ra điều kiện với chồng.

Bố mẹ tôi là những người hiền lành tử tế, luôn nhường nhịn các con, thế nhưng vợ tôi lại cảm thấy ngột ngạt khi sống chung cùng với ông bà. Nhiều lần cô ấy muốn ra ở riêng nhưng tôi không chấp nhận vì bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai, em gái đã lấy chồng xa nhà .

Khi vợ sinh con, 3 tháng đầu cô ấy không phải động tay chân vào việc gì của gia đình, chỉ có mỗi việc ôm con và tắm cho con. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy mẹ vất vả chăm vợ và cháu, tôi lại nhắc khéo cô ấy sau này cũng phải biết chăm bà nội như thế. Nhưng vợ bĩu môi bảo mẹ ai người ấy chăm, cho là cô ấy nói đùa nên cũng không để bụng.

Cho đến một ngày mẹ tôi làm việc mệt quá bị ngất phải đi cấp cứu, sau khi xuất viện bà không còn minh mẫn nữa, phải sống phụ thuộc vào người khác. Đúng lúc gia đình tôi rối như tơ vò thì vợ lại xin phép về quê.

Tôi bảo vợ hãy ở lại chăm sóc mẹ để chồng và bố yên tâm đi làm nhưng cô ấy nói chỉ về quê chơi vài ngày cho thoải mái. Chiều vợ, tôi đành phải cắt phép vài ngày ở nhà chăm mẹ, còn hai mẹ con cô ấy về ngoại chơi.

Khi đã hết một tuần phép, tôi gọi vợ lên chăm mẹ cho mình đi làm nhưng cô ấy bảo ở quê ông ngoại đang ốm, một mình bà ngoại chăm rất cực nên muốn giúp mẹ.

Tôi đã khiến bố mẹ vợ “sợ xanh mặt” vội đuổi con gái về nhà chồng sau 4 tháng kiếm cớ ở lì nhà ngoại - Ảnh 1.

Cô ấy chỉ có biết chăm sóc bản thân hai mẹ con mà không đoái hoài gì đến mẹ chồng khiến tôi rất bực. (Ảnh minh họa)

Không muốn vợ chồng tôi cãi nhau nên bố bảo sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ, thế là từ đó tôi không còn phải lo chuyện gia đình nữa mà chuyên tâm làm việc kiếm tiền.

Vợ ở ngoại hết tháng này sang tháng khác mà không có ý định về, dù nhớ con lắm nhưng tôi vẫn để xem thái độ cô ấy đối xử với gia đình chồng như thế nào. Cho đến tháng thứ 4, hỏi vợ bao giờ về thì cô ấy nói khi nào tôi chịu ra ở riêng thì mới đưa con về.

Thì ra cô ấy sợ chăm sóc mẹ chồng vất vả nên khi bà vừa đổ bệnh đã vội chạy về nhà ngoại "lánh nạn". Không thể chấp nhận được người vợ vô ơn thế, tôi đã nhờ một cô đồng nghiệp đóng kịch cùng tôi về quê vợ.

Vừa thấy mặt vợ, tôi nói là nếu không về thì mình sẽ cưới cô gái xinh đẹp này, lúc đó đừng hối hận, vợ tức giận lao ra chửi bới tôi và cô đồng nghiệp. Tôi cũng nói luôn với bố mẹ vợ rằng vợ tự ý ly thân 4 tháng nay nên tôi có quyền đưa đơn ly hôn đơn phương, nếu ông bà thích giữ con gái ở lại thì giữ luôn. Tôi lấy người khác về chăm sóc mẹ tôi.

Ông bà ngoại nghe vậy vội vàng bắt cô ấy phải bế con về nhà chồng ngay trong ngày. Đưa vợ trở về nhà nhưng cô ấy chỉ chăm sóc bản thân và con mà không đoái hoài gì đến mẹ chồng khiến tôi rất bực. Không biết nói sao để cô ấy tự nguyện chăm bà nội cho ông yên tâm đi làm, chứ mình tôi kiếm tiền nuôi cả nhà sao nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.