Tôi đã vào nhà nghỉ với trai lạ vì chồng chỉ mải kiếm tiền

| Tâm sự

Sau cuộc cãi vã, anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm khiến tôi rất phẫn uất. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa nên quyết định buông bỏ.

Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên chăm sóc khách hàng ở một công ty. Hiện tôi đã kết hôn được 3 năm và chưa sinh em bé.

Chồng tôi vốn là một giảng viên. 4 năm trước, anh đến công ty tôi để dạy một khóa học về kỹ năng. Tại đó, chúng tôi đã ‘phải lòng’ nhau.

Anh đẹp trai, lịch lãm và rất quan tâm đến tôi. Sự quan tâm, chu đáo của anh khiến trái tim tôi thổn thức.

Tôi cũng nhận ra, anh chính là người đàn ông phù hợp nhất để lấy làm chồng. Vì thế, tôi đã chủ động nhắc chuyện kết hôn khi tình yêu của hai đứa mới bắt đầu được 6 tháng.

Tôi đã vào nhà nghỉ với trai lạ vì chồng chỉ mải kiếm tiền - Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng tôi như thủa ban đầu. Nhưng rồi, cách đây hơn 1 năm, công việc của anh có sự thay đổi. Anh nghỉ dạy ở trường, ra ngoài mở công ty với một người bạn.

Công việc mới mang lại cho anh thu nhập cao hơn, nhưng lại lấy đi thời gian của anh nhiều hơn.

Anh không có thời gian cho tôi như trước. Thậm chí, anh còn thường xuyên vắng nhà vào buổi tối khiến tôi rất hụt hẫng. Tôi liên tục cãi nhau với anh và mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng.

Dần dần, sau mỗi lần cãi vã, anh ở lại công ty và không về nhà suốt mấy ngày liền.

Một lần anh còn ra khỏi nhà lúc nửa đêm khiến tôi rất phẫn uất.Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa nên quyết định buông bỏ mọi thứ.

Tôi thay váy áo và gọi xe đến một quán rượu ngay khi anh mở cửa bước đi.

Tại quán rượu này, tôi quen một người đàn ông. Anh ấy có ngoại hình và cách quan tâm, chiều chuộng rất giống chồng tôi trước kia. Chúng tôi đã ngồi với nhau thật lâu. Sau đó, tôi cùng anh ấy vào nhà nghỉ.

Chồng tôi không hay biết chuyện đó. Nhưng trong một lần đưa nhau đi chơi xa bằng xe máy, tôi và người đàn ông mới quen đã bị tai nạn. Người dân đưa chúng tôi vào bệnh viện. Tiếp đó, họ gọi cho chồng tôi.

Chồng tôi đến tìm rồi chăm sóc cho tôi chu đáo nhưng khi tôi được ra viện, anh ấy đã đưa cho tôi tờ đơn ly hôn.

Anh ấy nói, anh ấy không chấp nhận được sự phản bội nên không thể ở cạnh tôi được nữa.

Tôi đã van xin anh nhiều lần nhưng không được. Bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thật sự không muốn ly hôn. Chuyện tôi phản bội anh đơn giản chỉ bởi vì tôi đã quá cô đơn trong thời gian qua mà thôi.

Mong mọi người hãy giúp tôi.

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.