Tôi đắn đo trước tình cảm của 2 cô gái

| Tâm sự

Linh vượt xa bạn gái tôi về mọi mặt khi trẻ đẹp, xinh xắn, giỏi giang, năng nổ và giàu có hơn. Cô ấy còn chủ động tán tỉnh tôi.

Năm nay tôi 24 tuổi, có bạn gái từ thời cấp 3. Hiện tại, hai chúng tôi có công việc ổn định. Vì yêu nhau đã lâu nên cả hai tự xây dựng kế hoạch tương lai khá cụ thể, đầy đủ về mục tiêu học vấn, công việc, thu nhập, số tiền cần tích lũy để mua nhà, nuôi con... Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi công ty tôi có nhân sự mới. Em ấy tên Linh, nhà có điều kiện. So với người yêu tôi, em ấy vượt xa về mọi mặt, trẻ hơn, xinh hơn, giỏi hơn, năng động hơn. Linh là con nhà giàu, hay dùng đồ Gucci, xung quanh em toàn hàng hiệu nhưng vẫn rất hòa đồng, thân thiện với mọi người.

Những ngày đầu gặp nhau, Linh chủ động "cầm cưa" và bảo tôi là người em đang tìm kiếm. Lúc đầu tôi nghĩ là em chỉ đùa nhưng hóa ra tình cảm mà em đang dành cho tôi là thật. Khi tôi cho em hay là mình đã có người yêu, em nói rằng sẽ không tỏ tình với tôi nhưng cho tôi cơ hội. Nếu như Linh không tỏ thái độ là đang thích tôi thì có lẽ tôi đã không phải băn khoăn như bây giờ. Tôi nên chọn lựa ai? Bạn gái lâu năm hay người mới?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.