Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

| Tâm sự

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Chia tay người yêu nghèo để đến với người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư? - Ảnh 1.Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

GĐXH - Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.

Tôi mới ra trường được 2 năm và có người yêu hơn tôi 2 tuổi, quen nhau từ hồi năm nhất đại học. Nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông nên không có điều kiện nhiều. Thời sinh viên, tôi thiếu thốn đủ thứ, từ tiền ăn, tiền nhà đến tiền học thêm. Chính anh là người đỡ đần tôi nhiều nhất.'

Anh vừa đi học vừa làm đủ nghề để có thu nhập: lúc thì dạy học, lúc thì chạy ship, bưng bê… Nhiều hôm đi làm từ sáng đến tối, người mệt rã rời nhưng vẫn cố dành dụm từng chút để phụ tôi trang trải cuộc sống trên Hà Nội. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi thấy mình thật sự may mắn vì có một người yêu thương tôi vô điều kiện, dù bản thân anh cũng chẳng dư dả gì.

Cuộc sống hai đứa cứ vậy mà yên bình và hạnh phúc cho đến khi tôi ra trường. Tôi may mắn xin được việc ở một công ty lớn, thu nhập khởi đầu khá ổn so với người mới đi làm. Ngày tôi nhận lương tháng đầu tiên, anh nói có món quà tặng tôi. Thì ra suốt thời gian qua anh đã dành dụm để mua cho tôi một chiếc Vision, vì anh biết tôi phải đi làm xa trong khi bắt xe buýt vất vả. Tôi cảm động lắm, tôi nghĩ không ai có thể tốt với mình hơn anh được nữa.

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng sau một năm đi làm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Làm trong môi trường mới, tôi tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp. Các bạn nữ trong phòng đa phần đều quen người có điều kiện: người thì được đón bằng ô tô, người thì được mua cho điện thoại mới, người thì cuối tuần được dẫn đi ăn uống sang chảnh. Còn tôi… nhìn lại anh người yêu thì anh vẫn chạy chiếc xe máy cũ, vẫn thuê trọ, vẫn vất vả từng ngày để kiếm sống. Ngoài tình cảm ra đúng là anh chẳng có gì hơn. Mỗi lần đồng nghiệp hỏi tôi có người yêu chưa, tôi đều ngại và chỉ cười trừ bảo “chưa có”. Tôi thấy mình thật tệ, nhiều lần giấu đi mối quan hệ của mình chỉ vì sợ bị đánh giá.

Một tháng gần đây, có anh đồng nghiệp hơn tôi 5 tuổi xin số làm quen. Anh ấy đẹp trai, chín chắn, đi làm bằng ô tô riêng và nghe nói đang ở chung cư. Anh cũng thường xuyên quan tâm tôi. Tôi không phủ nhận rằng mình có chút rung động và rất phân vân. Một bên là người yêu - người đã hy sinh, đã nâng đỡ mình từ những ngày mình chẳng có gì. Một bên là cơ hội mới, người có điều kiện tốt hơn, có thể mang lại cho mình cuộc sống mà bạn bè mình đang có.

Tôi không biết phải quyết định như thế nào. Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn. 

Tôi thực sự sợ phải lựa chọn… và sợ phải làm tổn thương người đã hết lòng vì mình.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

V.Nga
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.