Tôi đay nghiến con dâu kể từ khi nghe con nói sẽ bỏ chồng nếu có 500 triệu và một năm sau tôi đã phải bật khóc vì hối hận
Từ ngày nghe lén cuộc nói chuyện giữa con dâu và cô bạn thân thì tôi biết mình nhìn nhận quá đúng về tâm địa của Tươi ngay từ ngày chưa cưới.
Ngay từ khi Tươi về làm dâu tôi đã không ưa rồi. Thế mà can ngăn mãi chẳng được, vợ chồng tôi đành chấp nhận cho con trai cưới cô ta. Tươi về làm dâu được một tháng đã đòi ra ở riêng cho sướng nhưng con trai tôi không đồng ý. Bởi con tôi đi làm xa, sợ vợ ra ngoài ở tự do mất lúc nào không hay nên ở chung với bố mẹ đỡ lo quản vợ.
Cô con dâu rất hay nói, tính tình cũng thoáng nên rất được lòng của anh em nhà chồng. Còn tôi nhiều lúc muốn bắt lỗi Tươi lắm nhưng chẳng biết tìm lỗi gì để mà trách nữa.
Cho đến một ngày, có cô bạn thân của Tươi đến chơi nhà, hai đứa ngồi trong phòng nói chuyện rôm rả lắm, còn tôi ở phòng khách xem tivi.
Bất ngờ tôi nghe hai người trong phòng chê bai về chồng, rồi con dâu nói sẵn sàng bỏ chồng, người đàn ông nào cho 500 triệu đồng sẽ đi theo luôn. Sau đó là tiếng cười vang còn phía ngoài này tôi giận run cả người, chỉ muốn chạy vào mắng cho con dâu một trận nhưng không muốn mang tiếng là mẹ chồng khó tính nên đành thôi.

Ngay từ khi Tươi về làm dâu tôi đã không ưa rồi. (Ảnh minh họa)
Khi khách về, tôi đến nói: "Cô là người đàn bà lòng dạ chẳng tốt đẹp gì, vì tiền mà sẵn sàng bỏ chồng để theo trai". Lúc đầu cô ta còn ngẩn người, sau đó thì cười như thể vô tội nói là hai người ngồi nói vui chứ đâu có ý đó.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho con trai kể chuyện của Tươi nhưng con tôi không tin. Tôi nói với vài người họ hàng thì ai cũng bênh Tươi chằm chặp bảo cô ta nói cho vui chứ không phải là người tham tiền đến mức đó. Tôi cay cú lắm, cũng từ đó tôi luôn gây sự làm khó Tươi. Ngày nào cũng mắng con dâu vài câu. Thế là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng hơn, sợ vợ khổ nên con trai tôi đã mua nhà đẹp ra ở riêng, ấm ức lắm nhưng tôi không thể làm được gì.
Cho đến một ngày con trai tôi bị tai nạn , cần rất nhiều tiền để chữa trị, trong lúc vợ chồng tôi không biết phải làm sao. Con dâu đến bàn với bố chồng là sẽ bán nhà đi để cứu chồng và sau đó sẽ quay về ở cùng chúng tôi. Nghe những lời con dâu nói mà tôi bật khóc nức nở, không ngờ con dâu lại hết lòng vì chồng, thế mà mới năm trước tôi đã hành hạ Tươi đủ điều chỉ vì một câu nói đùa với bạn thân.
Chồng tôi đã đồng ý với tính toán của con dâu, khi Tươi rời khỏi nhà vẫn không nhìn mặt tôi một lần, có lẽ con vẫn còn giận người mẹ chồng này. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để chuộc lỗi với con dâu đây?
(ngoclu...@gmail.com)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 22 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.