Tôi đói mốc miệng ở nhà chồng

| Tâm sự

Nhà chồng thậm chí ăn gạo mốc, đồ thừa ở tủ lạnh khiến tôi không quen, không dám ăn nên lúc nào bụng cũng đói meo.

Vợ chồng tôi mới cưới, ở cùng bố mẹ chồng và anh trai chồng. Nhà chúng tôi ở khu hẻo lánh miền núi nên không có chợ, thi thoảng mới có gánh hàng, xe thực phẩm đi qua thì mọi người ở nhà vẫy vào để mua. Nhà chồng cũng tiết kiệm, hay ăn đồ thừa, lưu cữu trong tủ lạnh từ ngày này qua ngày khác. Tôi đã góp ý nhưng mẹ chồng vẫn không thay đổi. Nhà chỉ toàn ăn cơm không mà gạo để vo cơm cũng là gạo mốc. Tôi không biết mình nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.