"Tôi hối hận vì mua nhà sống chung cùng bạn trai"

Thứ bảy, 14:49 13/02/2021 | Tâm sự

Sống chung mà không kết hôn là xu hướng phổ biến với giới trẻ nước Anh. Thế nhưng khi chia tay, họ gặp nhiều khó khăn trong việc chia chác tài sản, nhà cửa.

Phoebe (22 tuổi) bắt đầu hẹn hò với John vào năm 2016. 4 năm sau, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vì hết tình cảm .

"Anh ta không còn yêu tôi nữa. Cay đắng thay, chúng tôi đã có một đứa con và dự định kết hôn vào tháng 8 tới", cô chia sẻ với VICE. Dù vậy, cả hai vẫn "mắc kẹt" trong căn nhà được mua chung 10 tháng trước khi chia tay.

Thực tế, xu hướng sống chung mà không kết hôn như Phoebe và John khá phổ biến với người trẻ Anh quốc. Xu hướng này được gọi là "hôn nhân kiểu Millennials".

Tôi hối hận vì mua nhà sống chung cùng bạn trai - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều người trẻ phương Tây chuộng xu hướng dọn về ở chung với người yêu mà không kết hôn.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, số cặp tình nhân dọn về ở chung tăng 25,8% so trong năm 2008-2018. Ngược lại, số lượng gia đình hợp pháp giảm mạnh 45%, chạm mốc thấp nhất lịch sử kể từ năm 1972.

Với thế hệ Millennials, sở hữu nhà đất còn quan trọng hơn chuyện chung thân đại sự. Dữ liệu từ website tổ chức đám cưới Hitched chỉ ra một đám cưới tại xứ sở sương mù tiêu tốn trung bình 32.000 bảng (gần 44.000 USD), trong khi mức cọc nhà cửa tối thiểu là 46.000 bảng (gần 63.000 USD).

Do đó, nhiều cặp tình nhân trẻ lựa chọn góp tiền mua nhà, sống chung trước khi đăng ký kết hôn nhằm tiết kiệm chi phí và thử nghiệm cuộc sống hôn nhân.

"John và tôi đều có công việc ổn định, với tổng thu nhập lên đến 45.000 bảng/năm (gần 62.000 USD). Chúng tôi khó mà tự mình mua nhà ở độ tuổi này, song chuyện đó là khả thi nếu cả hai cùng góp tiền", Phoebe nói.

Rắc rối chia nhà hậu "ly dị"

Tuy nhiên, không phải cuộc hôn nhân nào cũng có kết cục vẹn toàn. Với không ít người, thứ chờ đợi phía trước là giai đoạn "ly hôn kiểu Millennials" - phân chia nhà cửa hậu chia tay.

Leanne (28 tuổi) đang trải qua tình huống trên do không thể hòa giải mâu thuẫn với bạn trai cũ. Ban đầu, hai người từng hùn tiền mua nhà để ở chung.

"Anh ta khuyên tôi nên trả một nửa tiền cọc và vay thế chấp để cùng nhau sở hữu một căn nhà", cô kể với VICE.

Trái với cuộc sống hạnh phúc Leanne từng mơ, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng rạn nứt. "Anh ta hành xử như thể mình là người bỏ tiền mua nhà, yêu cầu tôi phải cung phụng, nhún nhường".

Tôi hối hận vì mua nhà sống chung cùng bạn trai - Ảnh 2.

Nhiều cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình sống chung, dẫn đến kết cục "ly hôn kiểu Millennials".

Dần dần, người bạn trai cũ bộc lộ xu hướng bạo lực, thường xuyên xúc phạm và đánh đập cô. Một ngày nọ, gia đình Leanne giúp cô rời đi nhân lúc hắn vắng nhà.

Song, cơn ác mộng của Leanne chưa dừng lại ở đó. Gã tình cũ tự ý cho thuê căn nhà chung mà không hỏi ý cô, ngừng góp tiền trả khoản vay trị giá 11.000 bảng (15.000 USD) ban đầu.

"Tôi hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Tôi từng thuê luật sư để kiện cáo nhưng không còn tiền chi trả nữa. Giờ đây, tôi chật vật từng ngày với không xu dính túi", Leanne bật khóc.

Tương tự Leanne, Phoebe cũng đang cố gắng giải quyết hậu quả sau cuộc "ly hôn kiểu Millennials" với John.

"Chúng tôi hoàn toàn toàn bế tắc. Căn nhà kỷ niệm trở thành thứ trói buộc cả hai, kéo theo đó là khoản vay hàng tháng để chi trả mặt bằng. Chúng tôi cãi vã rất nhiều về việc ai sẽ trả khoản nào", cô trải lòng.

Cuối cùng, cả hai thống nhất sẽ bán nhà. Chia sẻ với VICE, cô bày tỏ tiếc nuối. "Tôi rất hối hận. Nếu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ không bao giờ mua nhà cùng người yêu".

Graham Taylor, Giám đốc kiêm Cố vấn tài chính tại công ty môi giới thế chấp Hudson Rose, khuyến cáo các cặp chưa kết hôn nên thận trọng khi hùn tiền mua nhà chung.

"Nếu bạn mua một bất động sản mà không đăng ký hôn thú, pháp luật khó có thể phân chia tài sản sau khi 2 người chia tay", ông nhận định.

Trả lời VICE, cố vấn Taylor khuyên các cặp tình nhân muốn theo đuổi xu hướng "kết hôn Millennials" nên lập thỏa thuận chung sống, rõ ràng về tài chính.

"Hãy cởi mở, cùng nhau giải quyết vấn đề nếu mọi chuyện không diễn ra như dự định. Cả hai nên thống nhất về khoản tiền đặt cọc, phân chia tài sản và lên kế hoạch dự phòng khi chia tay", ông nói.

Theo Trang Minh

Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Tâm sự - 17 phút trước

GĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.