Tôi hôn sếp trong một lần say dù đã có chồng con

| Tâm sự

Giờ tôi thật sự không biết phải đối diện với bản thân và sếp như thế nào, chồng không biết có cảm nhận được tội lỗi của tôi không.

Chỉ trong một lần say, tôi và sếp đã hôn nhau, điều mà tôi không dám nghĩ và cũng không nghĩ mình lại hành động như vậy. Tôi giận bản thân và cảm thấy có lỗi với chồng, người tôi một mực thương yêu và yêu tôi. Trong tôi giờ có hai luồng suy nghĩ, thứ nhất đó là chuyện bình thường (cứ cho bình thường là nó bình thường), hành động không có gì đáng nói của những người say. Thứ hai tôi lại không thể chấp nhận được tại sao mình để chuyện này xảy ra. Tôi rất tiếc, tiếc cho mối quan hệ giữa tôi và sếp sẽ khó làm việc, tôi thật sự ngại và cảm nhận được sếp cũng ngại, không dám nhìn thẳng vào tôi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đây, tôi nghĩ không bao giờ có thể hôn ai khi không có cảm xúc, vậy mà giờ chỉ vì say tôi đã không khống chế được mình. Giờ tôi thật sự không biết phải đối diện với bản thân và sếp như thế nào, chồng không biết có cảm nhận đươc tội lỗi của tôi không. Còn về sếp thì hình như là rất đỗi bình thường vì sếp cũng thuộc kiểu người trăng hoa. Mong các bạn tư vấn giúp để tôi đỡ cảm thấy tội lỗi.

Theo Huyền/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.