Tôi kết hôn không vì tình yêu

| Tâm sự

Vợ chồng tôi kết hôn khi không yêu, không hòa hợp chuyện tình dục, không có tiếng nói chung và ngày càng có nhiều mâu thuẫn.

Tôi đã cưới 11 năm và có 2 con. Điều kiện kinh tế của hai vợ chồng cũng xếp vào loại tốt với tổng thu nhập khoảng 30 - 45 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, giữa hai vợ chồng tôi chưa bao giờ có tình yêu. Hồi ấy, chúng tôi lấy nhau qua mai mối, thấy đối phương tạm được nên cưới.

Chồng có nhiều ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Anh là người có tài ăn nói, yêu thương con. Tuy nhiên, anh vô tâm, gia trưởng, hay khinh thường người khác, lười, nghiện game, nghiện thuốc, nói được nhưng không làm được. Vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống bởi vì không có tình yêu với đối phương. Chúng tôi cũng không hòa hợp trong tình dục.

Hiện tại, tôi không còn tìm cách khắc phục tình cảm vợ chồng vì quá khó khăn. 2 năm nay, chúng tôi không còn ngủ chung giường. Tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.