Tôi không biết đứa trẻ là của chồng hay người cũ

| Tâm sự

Tôi quan hệ với người cũ và cả chồng, nên chẳng xác định được đứa trẻ trong bụng mình là con của ai...

Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng đã được 5 năm, tôi và chồng có một bé gái 4 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Chồng hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi có công việc tốt và kinh tế khá, cuộc sống chẳng có gì phải suy nghĩ ngay cả trong thời điểm dịch Covid-19 khiến nhiều người chao đảo vì mất thu nhập.

Tôi không biết đứa trẻ là của chồng hay người cũ - Ảnh 1.

Trước khi đến với chồng, tôi yêu một người đàn ông hơn mình 2 tuổi kéo dài 4 năm trời. Đó là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi, tôi không hề ân hận vì mối tình đó không có được kết thúc có hậu, bởi trong thời gian bên nhau, chúng tôi đã được trải nghiệm quá nhiều thứ.

Chia tay với anh một thời gian thì tôi gặp chồng bây giờ, chúng tôi tìm hiểu và đi đến kết hôn chỉ sau một vài tháng. Sống với chồng, nhưng tôi vẫn luôn dành một góc rất đặc biệt cho người đàn ông cũ, vẫn luôn nhớ về anh, nghĩ về những kỷ niệm với anh mỗi khi vui lẫn buồn.

Rồi tình cờ tôi và anh gặp lại nhau trong thời gian gần đây, anh cũng giống như tôi, không thể quên được khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ hai đứa bên nhau, nên chúng tôi đã vượt qua giới hạn của một tình bạn thông thường. 2 lần tôi và anh đi vào nhà nghỉ với nhau mà không sử dụng bao cao su. Tôi cũng chủ quan vì nghĩ mình không dính bầu được, vì hai vợ chồng tôi đã chủ động thả hơn 1 năm nay nhưng chưa thể dính bầu.

Tháng đó tôi dính bầu, bây giờ cái thai đã được 5 tháng, tôi vô cùng hoang mang vì không thể xác định được đứa bé trong bụng là con mình với chồng hay con của người đàn ông cũ. Chồng tôi tin tưởng vợ, thấy vợ bầu thì vui mừng lắm, nhất là đứa trẻ trong bụng lại là con trai, anh đi khoe khắp nơi và điện thoại về cho bố mẹ tôi, bố mẹ anh để khoe, vì biết bố mẹ 2 bên đều rất mong hai vợ chồng tôi có thêm cháu, lại là cháu trai.

Nhưng trong lòng tôi thì rối bời, tôi lo sợ đứa trẻ trong bụng sinh ra không phải là con của chồng, sẽ không giống chồng, rồi anh biết được tôi đã phản bội anh, lúc đó mọi niềm tin của anh về tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống cùng anh nữa, cũng chẳng dám nhìn mặt những người thân trong gia đình tôi và anh.

Có lẽ ông trời đang chừng phạt tôi, nên mới để tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Theo Dương/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.