Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tôi không còn là Hồng Ngọc của ngày xưa..."

Thứ tư, 10:04 12/08/2009 | Giải trí

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Minh Nhiên, ca sĩ Hồng Ngọc sang Mỹ định cư cùng người chồng mới của mình. Từ đó, thỉnh thoảng chị mới về Việt Nam. Gặp lại, thấy chị rất khác với cách nói chuyện nhẹ nhàng, nữ tính, khuôn mặt cũng ngời lên vẻ đẹp của người phụ nữ đang hạnh phúc, yên ổn.

Hồng Ngọc đã thay đổi hình ảnh của mình, từ mạnh mẽ, manly sang dịu dàng, gợi cảm hơn.
 
- Nhiều người cho rằng việc chị định cư ở Mỹ là một sự trốn tránh quá khứ của mình. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi không nghĩ thế, bởi quá khứ vốn dĩ là một phần trong cuộc sống của mỗi người, là những gì đã trải qua, kể cả niềm vui hay sự đau đớn. Tôi cũng như bao người, nhận biết được rằng, quá khứ rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hiện tại, nên không bao giờ có suy nghĩ sẽ quên hay chối bỏ nó. Cách tốt nhất mà tôi từng làm là đối diện với quá khứ và lấy đó làm bài học để xây dựng tương lai. Tôi nhận ra, trong tình yêu và hôn nhân, nếu người ta cứ mãi nhắc đến ngày hôm qua của người khác như là một nỗi ám ảnh, hay một sự so sánh, thì chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại cái tương lai mà họ đang cố gắng gây dựng. Tôi chọn việc định cư theo chồng ở Mỹ là đang hướng mình đến một cuộc sống hạnh phúc của mái ấm gia đình, của sự yên bình mà không phải lúc nào, ở đâu mình cũng có được. Tôi không còn là Hồng Ngọc của ngày xưa nữa.

- Hồng Ngọc của bây giờ như thế nào?

- Là một người biết nắm giữ và nắm thật chặt cuộc sống, hạnh phúc của mình và không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ giá nào. Là một người đã qua tuổi 30, đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc sống, nên biết quý trọng những khoảnh khắc yên bình, những cảm giác thân thương mà mình có được khi ở bên cạnh gia đình, đặc biệt là người chồng và con trai.
 
Gia đình nhỏ của Hồng Ngọc.

- Nếu "Hồng Ngọc bây giờ" tình cờ gặp lại "cố nhân xưa" (nhạc sĩ Minh Nhiên) thì thế nào đây?

- Thì sẽ rất bình thường. Cả tôi và anh ấy đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, do đó việc giáp mặt nhau, hay vô tình "đụng" chung trong các chương trình, các hoạt động là hoàn toàn có thể. Chúng tôi là những người trưởng thành, nên dù không còn là vợ chồng, nhưng vẫn luôn tôn trọng và thầm chúc cho nhau có một cuộc sống tốt đẹp, suôn sẻ nhất.

- Thông tin về đám cưới của chị tổ chức bên Mỹ hồi tháng 5 được báo chí và khán giả lan truyền rất nhanh. Tuy nhiên, không ai được nhìn ngắm bộ hình cưới của chị. Lý do của điều này là gì?

- Đã đến lúc tôi không còn muốn phơi bày cuộc sống riêng của mình trước công chúng nữa. Tôi muốn giữ lại cho mình những gì riêng tư nhất, đặc biệt là cuộc sống gia đình. Tôi từng đổ vỡ, từng thấy người khác đổ vỡ và tôi hiểu hơn ai hết hạnh phúc và sự gắn kết của một mái ấm gia đình là quan trọng như thế nào. Vì thế, tuy không biết được chuyện gì có thể sẽ xảy ra, nhưng với tôi, phải cố gắng giữ lấy sự bình yên của cuộc sống hiện tại.

- Chị cũng cho rằng cuộc sống luôn có những điều không nói trước được. Vậy thì chị làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình?

- Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi luôn có suy nghĩ, nếu muốn người khác sống tốt, sống có bổn phận, thì bản thân mình phải luôn chấp hành và làm điều đó trước hết. Tôi vốn dĩ là nghệ sĩ, liên tục phải va chạm, tiếp xúc với rất nhiều người, qua đó cũng có không ít cạm bẫy và sự cám dỗ. Tôi còn là phụ nữ, cũng thường rất nhạy cảm và dễ bị choáng ngợp bởi những điều hào nhoáng. Nhưng tôi xác định được rằng bản thân mình không còn ở độ tuổi ngây thơ, bồng bột, đã có gia đình. Tôi luôn canh cánh trong mình một ý nghĩa, không thể để mất cuộc sống và sự bình yên của cuộc sống hiện tại, không bao giờ được phép mắc phải một sai lầm nào và trước khi làm điều gì phải cân nhắc kỹ lưỡng,

Để tránh cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, tôi đề nghị chồng trở thành người quản lý, trợ thủ đắc lực cho tôi trong các hoạt động biểu diễn. Có thể nói thêm là trước đó hai vợ chồng đã thực hiện một số hoạt động kinh doanh nhưng không suôn sẻ như mong muốn. Từ ngày có chồng làm cùng và quản lý các mặt giao thiệp, nhận sô, đưa giá cát-xê, tôi cũng thoải mái và chỉ tập trung vào chuyên môn của mình là biểu diễn, còn thời gian rảnh, tôi dành hầu như cho việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là con trai của mình.
 
Hồng Ngọc cho rằng vẻ đẹp giản dị và tự nhiên ngày càng được ưa chuộng.

- Trong một gia đình, khi người vợ giữ vai trò kiếm tiền chính thì thường hay xảy ra chuyện người chồng rơi vào tình trạng mặc cảm, dẫn đến khoảng cách giữa hai người ngày càng dãn ra. Chị làm thế nào để tránh những điều này?

- Việc chồng tôi trở thành người quản lý giúp tôi trong việc ca hát là sự thống nhất từ đầu của hai người, đặc biệt là chính tôi đã đề nghị và rất mong muốn được anh ấy giúp đỡ. Như tôi đã nói, bản thân là một nghệ sĩ, nên tôi rất ngẫu hứng trong mọi việc, tôi cũng ít để ý đến chuyện tiền nong và làm việc thì thường tùy hứng. Vì thế, có chồng thúc đẩy, hỗ trợ từ phía sau, tôi thấy mình làm được nhiều thứ hơn. Số tiền mà tôi kiếm được thì cũng có sự góp công rất lớn của chồng, có thể nói, chồng còn vất vả hơn tôi rất nhiều vì trong khi tôi chỉ cầm micro và lên sân khấu hát, thì anh lại phải chạy vạy, lo lắng đủ thứ.

Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn để đến được với nhau, nên tiền bạc khó là lý do để chia rẽ được mối quan hệ này. Ngược lại, tôi luôn trân trọng những gì anh đã mang đến cho mình.

- Chị vốn được xem là người có cá tính mạnh mẽ, lại trông hơi "manly" một chút, liệu điều đó có ảnh hưởng đến việc chăm sóc cậu con trai cục cưng?

- Trước đây, nhiều người bảo tôi "manly" như đàn ông đấy chứ. Nhưng từ khi có con, mọi thứ dường như biến đổi hẳn, tình mẫu tử giúp cho tôi trở thành người đàn bà nữ tính hơn. Tôi thấy mình trở nên có trách nhiệm với gia đình, con cái. Thường mỗi tuần, tôi chỉ hát vào 2 tối cuối tuần và dành hầu như thời gian còn lại để chăm sóc cho chồng con. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy sớm, nấu cháo và chăm chút cho con ăn. Thằng nhóc vốn kén ăn, nên phải dỗ dành cả buổi, rồi đem đủ thứ đồ chơi để dụ khị, cu cậu mới chịu ăn hết. Buổi trưa, sau khi tắm rửa cho con xong, thì hai mẹ con cùng lao vào máy tính để... học bài. Tôi được mọi người giới thiệu cho một số phần mềm dạy con học cách đánh vần, ghép chữ cái trên máy tính, nên tranh thủ dạy cho cháu, cũng là học thêm những từ tiếng Anh mà mình chưa biết. Con tôi mới 3 tuổi nhưng khá sáng dạ, bây giờ đã đọc được tất cả các chữ trong bảng chữ cái và ghép được rất nhiều từ, ra đường hễ thấy bảng hiệu quảng cáo nào là cu cậu lại lẩm nhẩm đánh vần theo nữa đấy.

- Tuy bận rộn để chăm sóc cho con cái, gia đình, lại ca hát nữa, nhưng dễ nhận thấy là chị ngày càng đẹp hơn, gợi cảm và cũng nữ tính hơn. Chị chăm sóc và làm đẹp cho bản thân mình như thế nào?

- Có một điều rất vui là những người lâu ngày không gặp lại thường rất bất ngờ trước "nhan sắc" của tôi bây giờ. Ngay cả anh Đàm Vĩnh Hưng, gặp tôi hôm mới về nước, cũng la lên "Sao bé ngày càng đẹp thế". Tôi thì cười thôi, vì ngay bản thân mình, trước giờ, tôi thừa biết rằng mình chưa bao giờ đẹp, nếu không nói là xấu nữa. Lúc trước nếu mọi người chê tôi xấu thì vốn dĩ là chuyện bình thường, vì ở độ tuổi ấy, tôi còn không rành cách trang điểm hay tạo hình ảnh, trang phục sao cho đẹp đẽ, gợi cảm nữa mà. Nhưng, ở tuổi này, sau khi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ bản thân mình cũng như nhiều người khác, tôi cũng biết thêm một vài cách làm cho mình trở nên nổi bật và thu hút cái nhìn của người khác hơn.

Còn bí quyết là gì, theo tôi rất đơn giản, càng ngày mọi người càng chú ý và đề cao vẻ đẹp tự nhiên, giản dị. Chẳng hạn, hồi xưa nhiều người bảo tôi miệng rộng, nên tôi cũng e ngại, khúm núm, không dám cười. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác, có khi miệng rộng là nét duyên riêng có của mình, bởi thế tôi hay cười và cười rất tự nhiên. Thế là nhiều người lại khen tôi có nụ cười đẹp. Ngoài ra, nếu như trước đây, khi make up, tôi thường đắp rất nhiều thứ lên mặt, thì bây giờ chỉ lựa chọn ra những màu son, những loại phấn phù hợp và trang điểm rất nhẹ nhàng. Đồng thời, để giữ cho làn da của mình săn chắc và tươi trẻ, tôi dùng nước rửa mặt hoa hồng và uống thêm nhiều nước.

Bí quyết cuối cùng, là hãy giữ cho mình một tâm hồn thoải mái. Tôi biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ thở, không phải chuyện gì cũng diễn ra theo ý mình, nhưng điều quan trọng là biết chấp nhận thực tế và lạc quan với cuộc sống và công việc của mình.
 
Hồng Ngọc hát trong liveshow "Người tình" của Đàm Vĩnh Hưng.

- Chị sẽ có một chuyến trở về nước dài hạn?

- Trước giờ, tôi vẫn bay qua lại giữa Việt Nam và Mỹ để thực hiện các kế hoạch âm nhạc hay biểu diễn phục vụ khán giả của mình. Nhưng từ tháng 8 này, tôi cùng gia đình về Việt Nam và ở lại khoảng 6 tháng. Trong thời gian đó, ngoài việc tham gia liveshow Người tình qua các tỉnh của anh Đàm Vĩnh Hưng với tư cách khách mời, tôi sẽ có rất nhiều hoạt động âm nhạc riêng để dành tặng cho khán giả sau thời gian dài không xuất hiện.

- Chị có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch sắp tới của mình?

- Vào khoảng tháng 9 này, tôi sẽ phát hành cùng lúc 3 đĩa nhạc ở Việt Nam, bao gồm một album nhạc trẻ, một album nhạc tình ca và một DVD thu hình theo kiểu concert. Lý do để thực hiện một kế hoạch âm nhạc khá hoành tráng này là vì tôi muốn dành một món quà tặng cho khán giả sau thời gian dài đi xa. Quả thực, khi đầu tư vào một dự án lớn, tôi cũng nhận được nhiều lời ra, tiếng vào, nhưng tôi không cho đó là những điều to tát. Tôi biết, trong thời điểm băng đĩa bão hòa, sức mua kém, ra đĩa mà bán được thì rất khó. Nhưng tôi vẫn tin vào số lượng khán giả của mình sẽ luôn ủng hộ mình.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 23 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Top