Tôi là con ruột mà còn khó chấp nhận nổi mẹ mình

| Tâm sự

Mẹ cứ trách con dâu không ngoan, nhưng đến tôi là con gái ruột còn chẳng thể hiểu được mẹ mình...

Tôi là con gái út trong một gia đình có 3 người con, 2 anh trai của tôi đã có gia đình và họ đều đưa vợ con ra ngoài ở riêng chứ không ai muốn sống cùng với mẹ tôi. Hồi tôi còn đi học xa nhà, mỗi lần về, mẹ lại mang chuyện chị dâu cả rồi chuyện chị dâu thứ 2 ra trách móc, than vãn. Ngày ấy nghe mẹ kể, tôi giận các chị lắm, có những lúc còn muốn nổi khùng lên, gây sự với các chị để bảo vệ mẹ mình.

Tôi là con ruột mà còn khó chấp nhận nổi mẹ mình - Ảnh 1.

Nhưng rồi sau đó, tôi mới hiểu được rằng, mọi chuyện xuất phát từ phía mẹ tôi, chứ không phải từ phía các chị dâu. Chị dâu đầu tiên của tôi cả họ hàng khen chị hiền lành, tốt tính, hồi chưa cưới mẹ cũng khen chị như vậy. Với tôi chị cũng rất biết điều, nhưng chỉ sống với mẹ được gần 1 năm thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện.

Còn chị dâu thứ 2 cũng như vậy, mới cưới về mẹ khen hết lời, rồi đến khi ở cùng được 1 năm thì họ cãi nhau một trận rất to. Kể từ đó, mẹ dùng đủ mọi lời lẽ xấu xa để nói về chị ấy.

Có một dạo chị bận, anh trai tôi lại đi công tác xa nhà, chị đưa con về nhà cho mẹ tôi chăm giúp, mẹ chăm được vài hôm thì kêu mệt mỏi, rồi bắn tin để chị đón con đi. Nhưng đến khi anh trai tôi hỏi vì sao mẹ không chăm giúp, thì mẹ lại nói rằng chị dâu muốn đưa con đi để tự chăm, không khiến mẹ chồng. Mẹ làm hai anh chị cãi nhau.

Chị sinh con thứ 2 cũng là lúc chồng đi công tác. Ngày ấy tôi lên ở cùng chị để tiện đi làm, chị nhờ mẹ lên chăm con hộ, nhưng mẹ không muốn chăm. Mẹ lên được vài hôm thì gây sự để mẹ con cãi nhau rồi mẹ bỏ về, tuyên bố con ai người ấy chăm.

Chị thuê người giúp việc, nhưng mẹ lại về quể kể với họ hàng rằng, chị không muốn ở cùng mẹ chồng, nên thuê người giúp việc. Những điều mẹ nói không đúng với những gì tôi chứng kiến, tôi rất buồn vì mẹ mà gia đình tôi chẳng lúc nào được vui. Chuyện mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng khiến không khí gia đình tôi căng thẳng.

Ngày tôi đi lấy chồng, dặn mẹ nên thay đổi, thời nào rồi mà mẹ chồng vẫn gây sức ép với con dâu. Nhưng mẹ không chịu nghe, mẹ còn trách tôi chỉ đi bênh người ngoài, mà không đứng về phía mẹ.

Còn tôi chỉ mong mẹ hãy nghĩ, rồi con gái mẹ cũng đi làm dâu, tôi sẽ rất khổ tâm nếu như mẹ chồng tôi cũng giống như mẹ. Cứ nói một đằng, làm một nẻo, để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không lúc nào vui vẻ. Mẹ không chỉ gây sức ép cho con dâu, mà mẹ đang gây sức ép với chính những đứa con ruột của mình.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.