Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi là phụ nữ, nhưng tôi chỉ thích lấy chồng, không thích đẻ con, có sao không?

Thứ bảy, 10:00 29/07/2017 | Tâm sự

Tôi là phụ nữ, nhưng tôi chỉ thích lấy chồng, không thích đẻ con, có sao không?

Không phải vì bạn không thể sinh được con mà vì, bạn không muốn sinh con? Có lẽ, nhiều chị em sẽ cho rằng, đó là một suy nghĩ điên rồ và rồi nói này nói nọ. Rằng là, thiên chức của đàn bà là làm vợ, làm mẹ, phải là người phụ nữ đảm đang, lo cho gia đình mình, vì chồng mà sinh con, đẻ cái.

Xin hỏi, cái gọi là ‘thiên chức’ ấy là do ai đặt ra, hay do chính đàn bà tự đặt ra cho mình, rồi bắt mình áp theo cái khuôn khổ ấy rồi tự làm vất vả, làm ‘hại’ bản thân mình? Tôi ngoài 30 tuổi mới lấy chồng, và khi lấy anh ấy, tôi chỉ mơ về một cuộc sống hạnh phúc, có vợ, có chồng, có đi chơi, thích làm gì thì làm, không phải lo nghĩ. Có một chuyện, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sinh con . Đơn giản vì tôi không thích.

Ý định sinh con dù chỉ một lần cũng chưa từng le lói trong đầu tôi. Cuộc sống như hiện tại là cuộc sống tự do và hạnh phúc nhất. Bố mẹ, người thân, bạn bè, tất cả đều hỏi tôi sao không có con, và họ luôn gây áp lực cho tôi? Các bạn chắc sẽ điên đầu vì chuyện đó, có người sẽ tìm đủ lý do để che đậy. Nhưng tôi thì không.

Tôi bày tỏ luôn quan điểm của mình, đừng nói chuyện con cái với tôi, vì tôi sẽ không bao giờ sinh con. Tôi lấy chồng và thích cuộc sống hiện tại, chỉ hai người với nhau mà thôi. Tôi không ghét trẻ con nhưng cũng chẳng yêu quý cưng nựng chúng được như những người khác. Tôi sống vì bản thân, sống cho mình và không hề thích đèo bồng thêm bất cứ ai nữa.

Tôi và chồng liên tục dùng tất cả các biện pháp tránh thai, thậm chí tôi còn sắp đi triệt sản. Vì tôi muốn vĩnh viễn không phải lo chuyện nhỡ may có bầu.

Buồn vì nhiều người bảo tôi điên, gàn dở, trên đời có người phụ nữ nào lại không muốn làm mẹ. Vì đàn bà sinh ra là để làm vợ, làm mẹ, không có con sao gia đình có thể hạnh phúc, vợ chồng sao có thể gắn kết?

Có tôi đây? Tôi gàn dở trong mắt bạn nhưng với tôi, đó là cuộc sống hạnh phúc nhất. Và vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau nhiều năm qua.

Tôi không phải vướng bận điều gì, thích làm gì tôi muốn và không cần phụ thuộc ai, cũng không phải có trách nhiệm với con gái, không phải chịu những áp lực về sau, phải lo cho con học cái gì, học trường nào, có kinh tế để cho con bằng bạn bằng bè hay không? Tiền tha hồ tiêu xài, hết lại kiếm. Thích đi đâu thì đi, chẳng phải sợ con không có người chăm như bao bà mẹ bỉm sữa?


Bạn nghĩ lại đi, không sinh con như tôi có phải là quá sướng hay không?

Bạn nghĩ lại đi, không sinh con như tôi có phải là quá sướng hay không?

Đến bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi về chuyện con cái, tôi lập tức tỏ thái độ, nói thẳng quan điểm của mình. Bố mẹ cũng không còn dám can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa. Tôi đang chọn cách sống mà tôi muốn, tôi thích, chỉ đơn giản vậy thôi? Tại sao lại cứ phải sinh con?

Đàn bà cứ thích sinh con xong rồi lại vất vả, đầu bù tóc rối, rồi lại kêu ca mình xấu xí, không xinh đẹp, lôi thôi rồi chồng thiếu trách nhiệm. Sinh con chẳng phải là tự làm khổ đời mình? Như tôi đây, chẳng phải kêu gì, chẳng sướng hơn à?

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Tâm sự - 2 ngày trước

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Tâm sự - 3 ngày trước

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Tâm sự - 4 ngày trước

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Tâm sự - 4 ngày trước

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Top