Tôi luôn bị mẹ chồng cấm cản vì sợ em dâu út phân bì

| Tâm sự

Con dâu út của mẹ chồng tôi ở xa, Tết về một lần, có con gái 8 tháng tuổi. Tôi là con dâu cả, ở chung với mẹ chồng, có con gái một tuổi.

Khi tôi mua quần áo hay đồ ăn cho con bằng tiền của tôi, mẹ chồng luôn yêu cầu phải giấu giếm, không được nói với em dâu út vì sợ thím ấy phân bì. Trước đó, khi nói chuyện qua mạng, vì vô tư nên thím hỏi con tôi ăn dặm cái gì, tôi đều trả lời thành thật. Sau đó, em dâu út có gọi điện cho mẹ chồng và bảo con tôi sướng, được ăn dặm ngon, còn bé con của em ấy không có gì ăn. Tôi khá bức xúc nhưng cũng cho qua.

Ngày Tết, khi tôi sắm cho con bộ áo dài xuân, đang mặc thử cho con thì mẹ chồng nhìn thấy, cấm tôi đăng lên mạng xã hội vì sợ con dâu út phân bì. Sau đó bà đi mua cho bé con của em dâu út một bộ áo dài y hệt và mấy bộ nữa mặc Tết. Tôi rất buồn nhưng vẫn nhún nhường.

Đỉnh điểm, nhân dịp sinh nhật một tuổi của con tôi, vợ chồng đưa con đi chụp hình. Ba chồng đang tính treo khung hình của cháu ngoài phòng khách làm kỷ niệm, mẹ chồng lại không cho treo, vẫn lý do sợ con dâu út về nhìn thấy lại tị nạnh. Tôi rất tức giận khi sống trong nhà mà phải giấu giếm, lén lút, có cái hình không dám treo. Tôi có nên làm căng chuyện này? Nếu tiếp tục thế vậy, sau này con tôi lấy chồng mà bé kia chưa lấy thì mẹ chồng tôi chắc lại kêu cháu không được cưới. Cứ nghĩ đến là tôi không đủ bình tĩnh, giận run lên vì con mình tự nhiên phải chịu ấm ức không đâu. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm thế nào để giải quyết cho êm đẹp chuyện này?

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.